Ngư dân "thắng lớn" trong chuyến đi biển đầu năm

(Dân trí) - Mùng 4 Tết Đinh Dậu, ngư dân ở làng chài Xương Điền (Hải Hậu, Nam Định) đã ra khơi đánh bắt hải sản. Chuyến ra đi biển tiên của năm mới "thắng lớn", các thuyền về bờ đầy ắp cá, đem đến không khí phấn khởi, tràn trề hy vọng một năm thành công.

Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 50km, làng chài Xương Điền thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, nổi tiếng với nét thanh bình của một làng ven biển lâu đời.
Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 50km, làng chài Xương Điền thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, nổi tiếng với nét thanh bình của một làng ven biển lâu đời.

Trong năm, hoạt động ra khơi đánh bắt của ngư dân nơi đây diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán, họ thường lấy ngày mùng 4 Tết để ra khơi với ý nghĩa khởi đầu công việc của một năm mới.
Trong năm, hoạt động ra khơi đánh bắt của ngư dân nơi đây diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán, họ thường lấy ngày mùng 4 Tết để ra khơi với ý nghĩa khởi đầu công việc của một năm mới.

Năm nay, thời tiết ấm áp càng khiến không khí tại làng chài này nhộn nhịp, tấp nập hơn.
Năm nay, thời tiết ấm áp càng khiến không khí tại làng chài này nhộn nhịp, tấp nập hơn.

7h ngày mùng 4 Tết (31/1), nhiều thuyền của ngư dân đã trở về bờ sau nhiều giờ đánh bắt ngoài khơi. Những treo lưới đầy ắp cá đem đến niềm phấn khởi, hứa hẹn một năm đánh bắt thuận lợi.
7h ngày mùng 4 Tết (31/1), nhiều thuyền của ngư dân đã trở về bờ sau nhiều giờ đánh bắt ngoài khơi. Những treo lưới đầy ắp cá đem đến niềm phấn khởi, hứa hẹn một năm đánh bắt thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi, xã Hải Lý) chia sẻ: “Những ngày ra khơi đầu năm luôn mang lại những ý nghĩa lớn. Chúng tôi coi đó là những ngày khởi đầu, cầu chúc sự may mắn, thuận lợi trong cả một năm”.
Ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi, xã Hải Lý) chia sẻ: “Những ngày ra khơi đầu năm luôn mang lại những ý nghĩa lớn. Chúng tôi coi đó là những ngày khởi đầu, cầu chúc sự may mắn, thuận lợi trong cả một năm”.

Cũng theo ông Nam, năm nay thời tiết thuận lợi hơn, nhiều ngư dân đã xuất hành từ ngày mùng 2 Tết. Tùy vào mục đích đánh bắt của từng chủ thuyền, các loại lưới sẽ được căng đánh bắt ngoài khơi.
Cũng theo ông Nam, năm nay thời tiết thuận lợi hơn, nhiều ngư dân đã xuất hành từ ngày mùng 2 Tết. Tùy vào mục đích đánh bắt của từng chủ thuyền, các loại lưới sẽ được căng đánh bắt ngoài khơi.

Việc đánh bắt ngoài khơi thường là công việc của những người đàn ông trong gia đình.
Việc đánh bắt ngoài khơi thường là công việc của những người đàn ông trong gia đình.

Tuy nhiên, khi về tới bãi đậu, công việc thu, gỡ cá được huy động sự giúp đỡ của những người phụ nữ và cả trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, khi về tới bãi đậu, công việc thu, gỡ cá được huy động sự giúp đỡ của những người phụ nữ và cả trẻ nhỏ.

Cá trích trở thành “mỏ vàng” của nhiều ngư dân trong những ngày ra khơi đầu năm này.
Cá trích trở thành “mỏ vàng” của nhiều ngư dân trong những ngày ra khơi đầu năm này.


Việc đánh bắt ngoài khơi của họ thường kéo dài từ 3 - 4 tiếng đồng hồ và mất thêm cũng từng đó thời gian cho việc gỡ lưới, thu cá.

Việc đánh bắt ngoài khơi của họ thường kéo dài từ 3 - 4 tiếng đồng hồ và mất thêm cũng từng đó thời gian cho việc gỡ lưới, thu cá.

Những thuyền đánh cá trích trong ngày mùng 4 Tết có thể thu về 5 - 6 tạ cá. Hiện tại, giá cá trích giao động từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg.
Những thuyền đánh cá trích trong ngày mùng 4 Tết có thể thu về 5 - 6 tạ cá. Hiện tại, giá cá trích giao động từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg.

Hôm nay, gia đình ông Nam lại tiếp tục nối dài niềm vui chiến thắng trong đầu Xuân Đinh Dậu. “Trong 3 ngày Tết, gia đình tôi thu được hơn 10 triệu đồng”, ông Nam vui mừng nói.
Hôm nay, gia đình ông Nam lại tiếp tục nối dài niềm vui chiến thắng trong đầu Xuân Đinh Dậu. “Trong 3 ngày Tết, gia đình tôi thu được hơn 10 triệu đồng”, ông Nam vui mừng nói.

Cá trích được thương lái thu mua tại chỗ với số lượng lớn.
Cá trích được thương lái thu mua tại chỗ với số lượng lớn.

Một góc bến đậu thuyền về bờ, cảnh nước cá tự nhiên, dân giã của ngư dân. Mùi cá nước thơm, và những tiếng cười giòn giã của ngư dân cạnh những chiếc thuyền.
Một góc bến đậu thuyền về bờ, cảnh nước cá tự nhiên, dân giã của ngư dân. Mùi cá nước thơm, và những tiếng cười giòn giã của ngư dân cạnh những chiếc thuyền.

Nhiều ngư dân khác cũng đang thu lưới, chuẩn bị cho ngày khởi hành mới.
Nhiều ngư dân khác cũng đang thu lưới, chuẩn bị cho ngày khởi hành mới.

Trần Văn