Quảng Ngãi:
Ngư dân hiếu kỳ kéo nhau ra “nhòm” cổ vật
(Dân trí) - Khi hàng ngàn cổ vật lộ dần trên mặt cát biển cũng là lúc nhiều ngư dân thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) dùng thuyền thúng ra đu sát thành cừ đê vây, theo dõi diễn biến khai quật bên trong và “nhòm” cổ vật.
Khi có nhiều người dân xuất hiện, ngay lập tức, lực lượng bảo vệ gồm cảnh sát đường thủy, cảnh sát cơ động và biên phòng kịp thời ngăn cản người dân xâm phạm vùng cấm.
Theo quan sát của PV Dân trí tại hiện trường, cừ đê vây cao hơn mực nước biển khoảng 2m, khi người dân dùng thúng di chuyển sát vòng ngoài cừ có thể nhìn qua các khe hở, quan sát khá rõ bên trong.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi - cho biết: “Với tiến độ như hiện nay, có khả năng đơn vị khai quật chỉ thực hiện trong vòng từ 20 ngày đến 1 tháng. Nếu khai thác chậm ngày nào, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân “hôi của”, tấn công lấy cổ vật. Bởi khu vực khai quật chỉ cách bờ biển khoảng 100m và hàng chục tàu thuyền vẫn neo đậu với cự ly rất gần”.
Đồng thời với việc bố trí lực lượng cảnh sát cơ động trên bờ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí cảnh sát cơ động chốt chặn xung quanh khu vực cừ đê vây nhằm tránh việc người dân lợi dụng sơ hở để đột nhập.
Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - khẳng định: “Đây là cuộc khai quật mang ý nghĩa lịch sử rất lớn, chúng tôi tăng cường bố trí bảo vệ xuyên suốt 24/24 giờ. Nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vừa qua, một số cá nhân cố ý ngăn cản và tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, chúng tôi đã xử lý nghiêm minh. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các quy định của chính quyền, hợp tác với địa phương thực hiện tốt việc khai quật để giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của nhân loại”.
3 thanh niên bị công an và bộ đội yêu cầu rời khỏi khu vực khai quật.
Bị nhắc nhở nhưng ngư dân này vẫn liều lĩnh trèo lên cừ đê vây để xem khai quật
Đứng chênh vênh trên thúng và tựa vào thành cừ đê vây để nhòm vào bên trong
Hai ngư dân âm thầm quan sát khai quật từ bên ngoài.
Một người dân (dấu tròn) qua mặt lực lượng cảnh sát cơ động, nhòm qua khe hở
Ngư dân làng chài Châu Thuận Biển "lắc thúng" xâm nhập vùng cấm
Hồng Long