Nghi mẹ ép 2 con uống thuốc trừ sâu rồi tự tử

Khi được mọi người phát hiện, người mẹ nằm bất tỉnh, 2 con khóc thét thảm thiết. Cả 3 mẹ con đều có biểu hiện ngộ độc thuốc trừ sâu.

Khoảng 8 giờ ngày 7/4, chị Amí Phê lên rẫy thì phát hiện chị H’Det Ayun (30 tuổi, trú buôn Ea Nhái, xã Ea K’nuêch, huyện Krông Pắk - Đắk Lắk), nằm bất động.
 
Cạnh đó, 2 con gái của chị H’Det Ayun là H’Phuk Ayun (14 tuổi) và H’Wing Ayun (2 tháng tuổi) khóc thét thảm thiết với biểu hiện ngộ độc thuốc trừ sâu. Ngay lập tức, cả 3 mẹ con được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Đến chiều cùng ngày, chị H’Det Ayun và 2 con vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu từ gia đình cho biết, sáng 7/4, H’Det dậy sớm đi làm rẫy cạnh nhà và mang 2 con nhỏ đi cùng. H’Det ở chung nhà với mẹ ruột và một số chị em gái khác, trong nhà thường xảy ra cãi cọ nên có thể vì buồn chuyện gia đình mà H’Det đã mua thuốc sâu mang lên rẫy ép 2 con uống rồi tự tử.

Theo C. Nguyên
Người Lao động