Hà Tĩnh:

Nghi án tài xế máu lạnh cố tình cán chết nam sinh

(Dân trí) - Cho rằng tài xế xe ben sau khi gây tai nạn khiến một nam sinh bị thương còn cố tình cán tiếp khiến em này chết hẳn, những người chứng kiến vụ tai nạn vô cùng căm phẫn, khẳng định sẽ sát cánh cùng gia đình nạn nhân đưa vụ việc ra ánh sáng.

Tài xế cố tình cán chết nạn nhân?

Ngày 30/7, nhận được lời kêu cứu của gia đình chị Trần Thị Hường (xóm Tân Khê, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về cái chết đau đớn của con trai chị, nhóm PV Dân trí đã lập tức vào cuộc.

Theo thông tin vụ việc, cháu Hoàng Đức Phượng, con trai chị Hường, bị xe ben cán chết cách đây 2 tháng. Liên quan đến cái chết của cháu Phượng, người dân hai xã Kỳ Tiến và Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, đang xôn xao thông tin cho rằng đáng lẽ cháu Phượng chỉ bị thương sau khi bị xe ben tông phải; nhưng tài xế xe ben sau đó đã cố tình cán qua lần nữa, cướp đi mạng sống của cháu.

Chị Hường sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ở cuối xóm Tân Khê. Trong góc nhà, chiếc bàn thờ đặt di ảnh con trai vẫn còn nghi ngút khói nhang. Thắp cho con nén nhang, chị Hường cùng con gái và mẹ chồng bật khóc thảm thiết. Người mẹ đau đớn mang tất cả những tấm giấy khen của con trai cho chúng tôi xem rồi ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc.

Chị Hường đau đớn bên di ảnh đứa con trai xấu số.
Chị Hường đau đớn bên di ảnh đứa con trai xấu số.

Theo lời chị Hường, chiều ngày 31/5, con trai chị đi dự liên hoan chia tay lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH, khi đến ngã ba cổng chào xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh thì bị một ben chở đất đi cùng chiều vượt ẩu, cua gấp tông vào gây tai nạn.

“Cháu nó mất quá oan nghiệt. Bị xe ben cuốn xuống gầm, cháu vẫn còn giơ tay kêu cứu, nhưng tài xế mất hết nhân tính nhảy lên cho xe chạy qua cán nát đầu cháu. Đó cũng là lý do gia đình tôi và nhiều nhân chứng mong muốn đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật” - chị Hường đau đớn trình bày.

Chị Hường đau đớn mất đi đứa con trai ngoan hiền, học giỏi.
Chị Hường đau đớn mất đi đứa con trai ngoan hiền, học giỏi.

Nghe phóng viên hỏi về vụ tai nạn của cháu Phượng, anh Nguyễn Xuân Hùng, trú tại xã Kỳ Phong, là tài xế taxi, người đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, căm phẫn nói: “Đấy là một hành vi giết người trắng trợn không chối cãi của tài xế. Tôi sẽ sát cánh cùng gia đình nạn nhân đòi công lý cho nạn nhân”.

Ra tận hiện trường vụ việc, anh Hùng thuật lại, hôm đó xe anh chạy sau chiếc xe ben. Trước khi gây tai nạn, chiếc xe ben chạy rất nhanh, đến đoạn rẽ vào xã Kỳ Tiến chiếc xe rẽ bất ngờ, cua gấp, đánh phăng chiếc xe đạp điện và cuốn cháu Phượng xuống gầm xe.

Anh Hùng lập tức giảm hẳn tốc độ để cho xe tấp sát lề đường, cách chiếc xe gây nạn khoảng 4-5 m. Anh kể, lúc này anh nhìn rõ nạn nhân nằm phía trước của bánh sau bên trái xe ben, tay còn vẫy kêu cứu. Tài xế đã nhảy khỏi ca bin xuống nhìn ngó nạn nhân, nhưng sau đó lại nhảy lên cabin.


Anh Nguyễn Xuân Hùng khẳng định mình đã chứng kiến toàn bộ hành vi tàn ác của tài xế xe ben.

Anh Nguyễn Xuân Hùng khẳng định mình đã chứng kiến toàn bộ hành vi tàn ác của tài xế xe ben.

Nghĩ là tài xế sẽ cho lùi xe để cấp cứu nạn nhân nên anh Hùng không phản ứng gì, nhưng ngay sau đó anh không dám tin vào mắt mình khi thấy tài xế rú ga cho xe phóng về phía trước. Bánh sau của chiếc xe ben cán lên đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Cũng theo anh Hùng, sau khi cán chết nạn nhân, tài xế xe ben còn cho xe chạy tới một đoạn rồi dừng lại. Không tiếp cận nạn nhân, tài xế này nhảy lên thùng xe, tháo thành thùng chở quá tải vứt đi.

Một nhân chứng khác chứng kiến vụ việc là bà Lê Thị Hòa, người bán nước mía cách hiện trường khoảng 10 m. Đồng tình với lời kể của anh Hùng, bà Hòa phẫn nộ nói: “Tui giơ tay làm dấu cho tài xế dừng lại nhưng nó vẫn phóng xe đi. Hành vi của tài xế là quá dã man, cướp đi mạng sống của người vô tội”.

Anh Nguyễn Đình Tường, chủ doanh nghiệp Tường Hồng, sát hiện trường cũng bức xúc khẳng định, hành vi cố tình cán chết người của tài xế xe ben cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Người dân cho rằng có thể tài xế cố tình cán chết nạn nhân để trốn tránh những trách nhiệm, hệ lụy dai dẳng nảy sinh từ phía nạn nhân.

Công an cam kết điều tra rõ vụ việc

Trưa ngày 30/7, PV Dân trí cùng nhân chứng vụ việc là anh Nguyễn Xuân Hùng tới Công an huyện Kỳ Anh cung cấp thêm các tình tiết theo lời nhân chứng.


Anh Nguyễn Xuân Hùng (bìa phải) cùng PV Dân trí tới Công an huyện Kỳ Anh cung cấp thêm các tình tiết vụ việc cho cơ quan điều tra. Anh Hùng cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Anh Nguyễn Xuân Hùng (bìa phải) cùng PV Dân trí tới Công an huyện Kỳ Anh cung cấp thêm các tình tiết vụ việc cho cơ quan điều tra. Anh Hùng cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, cho biết, liên quan đến vụ tai nạn nói trên, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với tài xế Phan Đình Quân về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” được quy định tại điều 202 Bộ luật Hình sự.

Thiếu tá Tuấn cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cơ sở để CQĐT Công an huyện Kỳ Anh mở rộng điều tra vụ tai nạn. “Chúng tôi cam kết sẽ không bao che cho bất kỳ ai phạm tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận lời khai của nhân chứng để mở rộng điều tra khách quan vụ tai nạn này” - Thiếu tá Tuấn cho hay.

Liên quan đến lời tố cáo hành vi cố tình cán chết nạn nhân của các nhân chứng, Thiếu tá Tuấn cho biết sẽ làm việc với nhân chứng để lấy lời khai. Tuy nhiên, sáng 2/8, PV Dân trí liên hệ với anh Hùng thì được biết, điều tra viên của Công an huyện Kỳ Anh vẫn chưa liên lạc, làm việc với anh.

Tài xế xe ben nói gì?

Chiều 30/7, PV Dân trí đã gọi điện thoại cho tài xế Phan Đình Quân, trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. Tài xế này tỏ ra khá bình thản trước những lời buộc tội của các nhân chứng và đổ lỗi cho nạn nhân: “Thời điểm xe em tấp vào, đáng ra thằng cu hắn (cháu Phượng- PV) phải để ý đường sá, một là hắn phải thắng lại, hai là hắn phải lách sang bên trái để tránh nạn…”.

- Phóng viên: Lúc nhảy xuống xe, nhìn thấy nạn nhân còn sống, tại sao anh không dừng xe để tìm cách cứu người mà lại nhảy lên xe chạy tiếp gây ra cái chết oan nghiệt như vậy?

- Phan Đình Quân: Khi em nghe cái rộp thì em cho xe dừng, nhảy xuống. Khi em nhảy xuống xe, chạy lại thì nhìn thì thấy thằng cu nằm dưới xe. Em đi đằng trước ra đằng sau xe, van nhưng không ai ra giúp, có 2-3 người đứng gần đó cũng không chịu lại để góp ý cho em. Khi đó em hoảng sợ cho xe nổ máy chạy lên trước để cứu thằng cu.

- Anh nói hoảng loạn, nhưng như nhân chứng cho biết, sau khi cán lên người nạn nhân, anh còn bình tĩnh bỏ mặc nạn nhân cho xe chạy tới rồi tháo thành thùng xe?

- Em tháo thành thùng xe là để chặn không cho dòng người đi lại cán người thằng cu. Đang tháo thì người dân ta chửi mạnh quá, đòi đánh, sợ quá nên em buộc rời khỏi hiện trường.

Dân trí sẽ tiếp tục theo sát vụ việc này.

Văn Dũng – Tiến Hiệp