1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi án nữ sinh viên bị sát hại trong phòng trọ

(Dân trí) - Nghe mùi hôi thối phát ra ở khu nhà trọ, mọi người đi tìm thì kinh hoàng khi thấy nữ sinh viên nằm chết trên nệm đang trong tình trạng phân hủy.

Đến 22h ngày 13/7, sau khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để làm thủ tục pháp y, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hồ Thị Xuân (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp), sinh viên ngành kế toán của một trường Cao đẳng tại TP HCM.

Rất đông người hiếu kỳ vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc.
 Rất đông người hiếu kỳ vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc.

Trước đó, chiều cùng ngày, nhiều người sống tại dãy nhà trọ ở đường số 21 (gần bến phà Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc vô cùng khó chịu nên đã đi tìm nguyên nhân. 

Xác định mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ số 8 đang khóa cửa ngoài nên chủ nhà trọ đã cho phá cửa thì kinh hoàng thấy chị Xuân nằm chết trong tình trạng nằm ngửa trên tấm nệm, trên người còn mặc áo khoác, đeo bao tay; thi thể tím tái, trương phình, bốc mùi nồng nặc. 

Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an quận 2 và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cũng đã có mặt tại hiện trường.

Đến hơn 22h ngày 13/7, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.
 Đến hơn 22h ngày 13/7, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu xác định có khả năng chị Xuân bị người yêu là một thanh niên tên S. (người ở địa phương) ra tay sát hại sau đó bỏ trốn. 

Theo đó trong thời gian ở trọ tại đây để đi học, Xuân đã quen và có tình cảm với người thanh niên tên S. (hành nghề xe ôm gần phà Cát Lái) rồi cả 2 cùng sống chung. Tuy nhiên thời gian sau này, S. thường xuyên ra tay đánh đập chị Xuân vì ghen tuông nên nạn nhân đã có ý định chia tay và Xuân đã kêu người chị họ đang làm công nhân đến ở cùng mình. 

Trước khi phát hiện vụ án mạng 2 ngày, bị S. đuổi đi nên chị họ Xuân đã phải dọn đồ đạc đi nơi khác và sau đó mọi người phát hiện Xuân chết trong phòng trọ.

Người thanh niên bị tình nghi là sát nhân đã rời khỏi địa phương và hiện cơ quan Công an đang truy tìm để làm rõ. 

Vũ Lê