1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nghi án một bé trai bị bắt cóc hụt

(Dân trí) - Khoảng 15h30 ngày 10/9, cháu Phạm Văn Thuận (SN 2005, trú tại thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã bị một người đàn ông lạ mặt chở đi. Khi thấy công an ra tín hiệu dừng xe, người này thả liền cháu Thuận xuống đường.

Anh Phạm Văn Thượng (SN 1974), bố cháu Thuận, kể lại, vào thời điểm trên, cháu Thuận đang chơi cùng 3 người bạn trước nhà. Bỗng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi trên một chiếc xe máy dừng lại hỏi các cháu đường đi ngã ba Hòa Nam (cách đó chừng 2km). Người này liền nói với nhóm cháu Thuận, nếu cháu nào chịu lên xe chỉ đường, ông ta sẽ cho 20.000 đồng. Các cháu chê ít, người đàn ông này liền nâng "giá" lên 50 nghìn đồng. Cháu Thuận đồng ý lên xe người này để chỉ đường.

Khoảng 30 phút sau, không thấy Thuận quay lại, các bạn chơi cùng Thuận liền chạy về báo cho bố mẹ Thuận. Bố mẹ Thuận liền đi báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và thông báo cho Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngay lập tức, phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng khác tổ chức phong tỏa các ngả đường.

Cơ quan công an phong tỏa các tuyến đường
Cơ quan công an phong tỏa các tuyến đường

Khi người đàn ông trên chở cháu Thuận đến khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, thấy có nhiều CSGT đứng bên đường nên đối tượng đã thả cháu Thuận xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, cháu Thuận được một người phụ nữ đưa về trụ sở UBND xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 19h30 cháu Thuận được đưa về nhà an toàn.

Cháu Thuận (rìa phải) may mắn trở về với gia đình
Cháu Thuận (rìa phải) may mắn trở về với gia đình

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu bé nghi bị bắt cóc đã được đưa về gia đình an toàn. Hiện tại Công an tỉnh Đắk Lắk, phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Hà - Tuệ Mẫn