TPHCM:

Nghi án cha ôm con nhảy từ tầng 14 chung cư tự vẫn (!?)

(Dân trí) - Cơ quan điều tra nghi ngờ người cha trong lúc quẩn trí đã ôm con nhỏ 6 tháng tuổi của mình, nhảy từ tầng 14 chung cư Bình Khánh tử vong tại chỗ.

Cuối giờ chiều nay (28/12), Công an quận 2, TPHCM vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, tiến hành phong toả hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cha con anh N.V.H (32 tuổi, ngụ tại tầng 14, chung cư Bình Khánh, phường Bình Khánh, quận 2).

Hiện trường vụ nghi án cha ôm con nhảy từ tầng 14 chung cư Bình Khánh tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ nghi án cha ôm con nhảy từ tầng 14 chung cư Bình Khánh tử vong tại chỗ.
Lực lượng Công an phong toả hiện trường để phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra.
Lực lượng Công an phong toả hiện trường để phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra.

Thông tin ban đầu PV Dân trí ghi nhận từ người dân tại hiện trường, khoảng 14h cùng ngày, một phụ nữ sống cạnh chung cư bàng hoàng khi nhìn thấy anh H. tay ôm đứa con nhỏ (khoảng 6 tháng tuổi) rơi từ tầng 14 chung cư nói trên xuống đất.

“Nghe tiếng truy hô, tôi và nhiều người dân đã vội chạy đến thì phát hiện anh H. đã tử vong, cháu bé thoi thóp trong tình trạng thương tích rất nặng”, anh Thạch, một trong những người chứng kiến vụ việc kể lại.


Người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc.

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc.

Anh Thạch cho biết, một số người đã nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện quận 2 cấp cứu. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện quận 2, cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, bước đầu nhận định, có khả năng trong lúc quẫn trí, người đàn ông này đã ôm con nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đăng Lê