Nghệ An: Thêm một học sinh lớp 7 bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Mới đây, thêm một học sinh dân tộc thiểu số ở Nghệ An bị chết đuối trong dòng lũ. Như vậy, chỉ trong vòng chưa 5 ngày, địa bàn Nghệ An đã có tới 6 học sinh chết đuối vì mưa lũ.

 

Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Nậm Càn cùng các nhà hảo tâm đã phát động, quyên góp ủng hộ em Pó.
Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Nậm Càn cùng các nhà hảo tâm đã phát động, quyên góp ủng hộ em Pó.

 

Theo người dân địa phương, hồi 16h ngày 20/9, em Thò Bá Pó - học sinh lớp 7A trường THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xuống chơi tại khu vực cầu tràn Nậm Càn. Cùng đi với em Thò Bá Pó còn có 2 em khác. Trong lúc chơi đùa, em Pó không may bị rơi mất một chiếc dép. Thấy vậy Pó nhảy xuống dòng nước để lấy dép thì bị cuốn trôi.

Đại diện nhà trường và anh Phạm Đình Quý (áo sọc bên phải) trao số tiền quyên góp được từ học sinh, thầy cô và qua bạn bè Facebook tới bố em Pó.
Đại diện nhà trường và anh Phạm Đình Quý (áo sọc bên phải) trao số tiền quyên góp được từ học sinh, thầy cô và qua bạn bè Facebook tới bố em Pó.

 

Hai em còn lại lập tức hô hoán người dân gần đó đến ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm em Pó bị rơi xuống nước, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, chảy xiết nên mãi hơn 1h đồng hồ sau mới tìm thấy thi thể em Pó ở cách địa điểm rơi khoảng 500m.

Chiều cùng ngày, gia đình em Pó và chính quyền địa phương đã làm thủ tục lo đám tang cho em.

Được biết, hoàn cảnh của em Pó rất khó khăn. Để kịp thời chia buồn, động viên gia đình em Pó vượt qua nỗi đau, sáng nay (21/9), sau khi kết thúc nghi lễ chào cờ đầu tuần, thầy cô và các em học sinh Trường THCS Nậm Càn cùng các nhà hảo tâm đã phát động, quyên góp và chuyển số tiền hơn 9 triệu đồng tới gia đình em Pó.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, bắt đầu vào mùa mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 4 vụ chết đuối, cướp đi sinh mạng của 6 học sinh.

Nguyễn Duy