Ngày về “nhà mới” của vợ thương binh 91 tuổi neo đơn

(Dân trí) - Sáng nay, 26/11, bỏ lại chuỗi ngày sống cô độc trong ngôi nhà rách nát, cụ Dương Thị Huệ, người vợ thương binh 91 tuổi ở xóm 7, xã Sơn Trường, huyện Hương sơn (Hã Tĩnh) đã về với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đúng 7h xe mới xuất phát đưa cụ Huệ xuống Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đóng ở phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều cán bộ của chính quyền xã Sơn Trường cùng đông đảo bà con trong xóm đã có mặt tại nhà cụ để chia sẻ niềm vui, tiễn cụ về ngôi nhà mới, chấm dứt chuỗi ngày dài sống thui thủi, thiếu bàn tay chăm sóc của người thân. Dù giọng vẫn còn rất khản, đôi chân chưa thể tự đi lại được, nhưng trông cụ Huệ khá hơn những ngày trước. Cụ Huệ mặc bộ áo mới do đoàn thể chính quyền vừa tặng cụ một ngày trước khi được đón về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Ánh mắt cụ rất bịn rịn, tay nắm chặt mỗi người như không muốn rời xa mảnh đất, ngôi nhà mà cụ đã sinh sống hàng chục năm nay.
 
“Chiều hôm trước, sau khi Bí thư tỉnh ủy lên thăm, được biết thứ 2 này cụ sẽ được Sở LĐTBXH đón, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chúng tôi đã mua sắm thêm cho cụ bộ áo quần, chăn màn mới. Ngôi nhà cũng được đoàn thể, bà con trong xóm cam kết bảo vệ, quét dọn. Tất cả chúng tôi muốn làm tất cả mọi thứ để cụ yên tâm đi an dưỡng, mọi người vẫn chờ đợi ngày cụ trở về”- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Sơn Trường nói với chúng tôi.
 
9h sáng, sau gần hai tiếng đồng hồ xe chạy, cụ Huệ đã có mặt tại ngôi nhà mới - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Những thủ tục để cụ Huệ “nhập làng” an dưỡng này được cán bộ trung tâm và chính quyền xã Sơn Trường phối hợp, tiến hành nhanh. Chỉ ít phút sau cụ Huệ đã được các cán bộ trung tâm đưa đến căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, rộng chừng 16m2 nằm ở khu nhà chăm sóc đặc biệt. “Bình thường chúng tôi bố trí mỗi phòng hai cụ sống chung, nhưng do cụ Huệ vừa tới, đôi chân lại chưa thể đi lại, cần chăm sóc đặc biệt nên chúng tôi bố trí cho cụ một phòng riêng. Cụ sẽ nhận được tất cả chế độ chăm sóc theo quy định, ngoài ra mỗi tháng cụ sẽ định kỳ được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe”- ông Dương Hải Triều – Phó Giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh nói với chúng tôi.
 
Vừa về nhà mới cụ Huệ được những người bạn mới ở trung tâm chia sẻ, động viên
Vừa về "nhà mới" cụ Huệ được những người bạn mới ở trung tâm chia sẻ, động viên
 
Dù mới tới nơi ở được ít phút nhưng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cụ bà cô độc trong những ngày còn lại của cuộc đời. Cụ nhanh chóng được các cán bộ y tá tận tình chăm sóc. Chứng bệnh viêm khớp đã hành hạ cụ nhiều năm nay. Gương mặt khắc khổ, già nua của cụ cười mãn nguyện khi được anh Dương Minh Tuấn – nhân viên y tế vừa xoa bóp, vừa hỏi han về chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Dù rất khó khăn, nhưng đôi lần cụ Huệ còn ghé sát tai y tá Tuấn chuyện trò thân mật.
 
Vừa về nhà mới cụ Huệ được những người bạn mới ở trung tâm chia sẻ, động viên

Ngoài ra, rất đông các cụ, các bà là thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh hoặc không nơi nương tựa tại trung tâm cũng đến phòng cụ Huệ chào hỏi. Những lời động viên, chia sẻ, những cái bắt tay của người bạn mới đã khiến cụ Huệ nhanh chóng quên đi cái mệt mỏi. Đôi mắt cụ có lúc lớm rớm cảm động trước tình cảm của những người bạn mới.

Xem thêm video clip Giây phút cụ Huệ về với Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
 
Vậy là cụ Huệ đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày sống cô độc, thiếu hơi ấm bàn tay chăm sóc của người thân. Ngôi nhà mới hẳn sẽ làm cụ Huệ bỡ ngỡ, nhưng thời gian, sự chăm sóc tận tình của những cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, sự san sẻ, giúp đỡ của những người bạn mới sẽ sớm giúp cụ Huệ có được cuộc sống cuối đời ý nghĩa, tươi đẹp hơn.

Văn Dũng