Quảng Trị:

Ngày định mệnh của 5 đứa trẻ

(Dân trí) - Chiều tối ngày 14/5, cả khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị bàng hoàng trước sự ra đi của 5 đứa trẻ. Đau đớn hơn, các cháu đều có quan hệ họ hàng, 4 cháu có chung ông bà nội. Chưa bao giờ khu phố đau buồn đến thế!

Nỗi đau bao trùm lên khu phố nhỏ khi cả 5 đứa trẻ cùng bị chết đuối

Nỗi đau bao trùm lên khu phố nhỏ khi cả 5 đứa trẻ cùng bị chết đuối

Như Dân trí đã thông tin, chiều muộn 14/5, các cháu Lê Thị Khánh Linh (SN 2006), Lê Gia Kiệt (SN 2008), Lê Thị Tuyết Trinh (SN 2006), Lê Tiến Đạt (SN 2005), Lê Nguyễn Nhật Sơn (SN 2007) rủ nhau ra đoạn sông gần chân cầu Cửa Việt để tắm, không may cùng bị chết đuối.

Thương tâm hơn, các cháu đều có họ hàng thân thích, có 2 cháu là chị em ruột, 4 cháu có chung ông bà nội…

Bà con, xóm làng đến đưa tiễn những đứa trẻ xấu số
Bà con, xóm làng đến đưa tiễn những đứa trẻ xấu số

Trong căn nhà cấp 4 còn chưa kịp trát vữa, chị Võ Thị Nhàn (mẹ của 2 cháu Linh và Kiệt) khóc ngất bên quan tài các con. Nỗi đau quá lớn ập đến khi chị cùng lúc mất cả 2 con. Trong cơn tuyệt vọng, chị như không còn nước mắt, lả đi bên quan tài 2 con: “Làm sao tôi có thể sống nổi đây, các con của tôi không còn nữa rồi”.

Chị Nhàn khóc ngất trước sự ra đi của 2 đứa con
Chị Nhàn khóc ngất trước sự ra đi của 2 đứa con

Anh Lê Văn Tý, cha của 2 đứa trẻ cũng như người mất hồn; từ lúc mọi người vớt thi thể các con lên đến giờ, anh như chết lặng.

Ông Con đau xót vì 4 đứa cháu của ông cùng ra đi
Ông Con đau xót vì 4 đứa cháu của ông cùng ra đi

Ông Lê Văn Con, năm nay 72 tuổi, tiến đến gần quan tài của các cháu khóc ngất. 4 đứa trẻ xấu số đều là cháu nội của ông, 1 em còn lại là cháu thúc bá. “Vậy là hết, bốn đứa cháu của tôi. Ôi trời ơi, răng mà khổ ri trời, răng không cho tui chết thay mấy đứa nhỏ…”, người đàn ông hơn 70 tuổi gào khóc.

Tại nhà anh Lê Văn Nam và chị Võ Thị Thủy (bố mẹ cháu Lê Thị Tuyết Trinh) cũng ngập tiếng khóc thương. Anh Nam bị tai biến mạch máu não đã 7 năm nay, chỉ có thể ngồi một chỗ. Hằng ngày chị Thủy ngược xuôi mua vài con cá, con tôm bán kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 3 đứa con ăn học.

Gia cảnh anh Lê Văn Hoàng và chị Nguyễn Thị Liên (cha mẹ cháu Lê Nguyễn Nhật Sơn) cũng không khá hơn. Anh chị phải ngược vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân giày da, để con trai cho ông bà nội chăm sóc. Sơn là con trai duy nhất của vợ chồng anh Hoàng. Biết tin con mất nhưng vợ chồng anh cũng không thể về kịp để nhìn mặt con lần cuối.

Cả khu phố trắng khăn tang

Anh Nam nghẹn ngào bên di ảnh đứa con tội nghiệp
Anh Nam nghẹn ngào bên di ảnh đứa con tội nghiệp

Làng biển nghèo đang sống yên bình bỗng nhiên chìm trong nỗi đau tang tóc. Cái khu phố nhỏ với hơn 90% dân số chỉ biết vùi mình vào sông nước kiếm ăn, giờ trắng khăn tang.

Bà nội của các cháu ngất xỉu vì mất mát quá lớn.
Bà nội của các cháu ngất xỉu vì mất mát quá lớn.

Đăng Đức - Tân Tân