An Giang:

Ngắm “cây mai” cao bằng nhà 3 tầng

(Dân trí) - Để đón Tết Giáp Ngọ, bà con giáo dân nhà thờ Năng Gù (ấp An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã “trồng” một cây mai giả cao bằng ngôi nhà 3 tầng. Đứng từ xa đã có thể nhìn thấy cây mai bung nở vàng rực trên nền trời.

 
Mấy ngày qua, nhiều người dân khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, đoạn đi qua ấp An Hoà (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã dừng xe để chiêm ngưỡng cây mai giả “khổng lồ” được bà con giáo dân ở nhà thờ Năng Gù làm đón Tết. Cây mai được dựng trong suốt 1,5 tháng, có chiều cao bằng một ngôi nhà 3 tầng.
 
Theo quan sát của PV Dân trí, thân của cây mai giả này là cây điệp, có chiều cao khoảng 12m, có dáng rất đẹp. Trên thân cây gắn hơn 700 bông mai giả, mỗi bông có đường kính từ 50 - 60cm. Điều đặc biệt hơn nữa, trên mỗi bông mai lại gắn 3 bóng đèn led để sắc mai có thể toả sáng vào ban đêm.
 
Cây mai giả nở hoa vàng rực
 
Cây mai giả nở hoa vàng rực

Cây mai giả "nở" hoa vàng rực

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Tấn Đô - Phó nội vụ Hội đồng Giáo xứ Năng Gù - cho biết: “Tết năm rồi, họ đạo cũng làm cây mai giả này nhưng số bông chỉ khoảng 400 bông. Năm nay, với ước muốn bà con giáo dân cũng như mọi người có cái tết rôm rả hơn nên chúng tôi gắn thêm 300 bông nữa và trang hoàng cây mai cho thật đẹp để đón năm mới. Ngoài ra, cây mai cũng là bình phong cho sân khấu đón giao thừa của họ đạo”.

Cũng theo ông Đô, để hoàn thành cây mai này, tổ trang trí của họ đạo đã dành ra 1,5 tháng cho công đoạn tạo bông mai (tạo khung và cắt vải, sơn màu,…). Sau khi bông mai hoàn thành, tổ trang trí tiếp tục gắn 3 bóng đèn led vào mỗi bông mai và đi hệ thống dây điện. Khi các công đoạn đã xong, ngày 19 âm lịch vừa rồi, tổ trang trí ở đây bắt đầu công việc kết bông mai vào nhánh cây.
 
Cây mai giả cao 12m

Cây mai giả cao 12m

Anh Nguyễn Hữu Kiệt - tổ tưởng tổ trang trí nhà thờ Năng Gù - cho biết, chỉ tính riêng công đoạn gắn các bông mai lên thân cây đã khiến 10-15 người làm việc cật lực trong 3 ngày liên tục. Dự kiến họ đạo sẽ để cây mai “nở” đến mùng 10 âm lịch mới “cắt bông”.

Nguyễn Hành