TP.HCM:

Ngã xuống hồ nước bỏ hoang, bé trai 10 tuổi chết thảm

(Dân trí) - Cùng nhóm bạn ra chơi tại hồ nước sát khu vui chơi dành cho thiếu nhi, em Ý không may trượt chân ngã xuống dưới. Khi mọi người lặn mò, đưa được bé trai này lên bờ thì em đã tử vong do ngạt nước quá lâu.

Mọi người đều thương xót trước cái chết đột ngột của bé trai 10 tuổi này
Mọi người đều thương xót trước cái chết đột ngột của bé trai 10 tuổi này

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/4 tại một hồ nước bỏ hoang nằm sát khu vui chơi dành cho thiếu nhi nằm tại địa bàn khu phố 4, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân là em Phạm Như Ý (11 tuổi).

Theo tường trình của anh Phạm Hữu Nghi (45 tuổi, bố của bé Ý), khoảng 16h30 chiều 19/4, anh Nghi được một người dân chạy đến thông báo cháu Ý bị ngã xuống hồ nước bỏ hoang nằm sát khu vui chơi (cách nhà anh Nghi gần 300m). Tức tốc chạy đến hiện trường, anh Nghi không thấy con mình đâu, dò hỏi đám bạn đi cùng thì được chỉ vị trí bé Ý ngã xuống.

Cùng lúc này, một bảo vệ dân phố đi ngang đã cùng anh Nghi lặn mò. Khoảng 5 phút sau, bảo vệ dân phố này đã tìm thấy và đưa được bé Ý lên bờ. Dù cố gắng sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế địa phương cấp cứu nhưng bé Ý đã tử vong từ trước vì ngạt nước quá lâu. “Sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và công an phường không hề có mặt để ghi nhận hay lập biên bản vụ việc. Hồ nước này bỏ hoang từ nhiều năm nay, có mực nước khá sau nhưng không hề có rào chắn, biển báo. Rất nguy hiểm cho trẻ em khi đến quanh đây. Trước khi con tôi chết đuối cũng đã có 2 trường hợp là các em nhỏ chết đuối tại hồ này” – Ông Nghi cho biết.

Anh Nghi chỉ nơi con trai anh ngã xuống chết đuối
Anh Nghi chỉ nơi con trai anh ngã xuống chết đuối
Vài thứ đồ ăn khi còn sống bé Ý rất thích được gia đình mang ra bờ hồ cúng bái
Vài thứ đồ ăn khi còn sống bé Ý rất thích được gia đình mang ra bờ hồ cúng bái

Theo phản ánh của người dân địa phương, hồ nước này xuất hiện từ năm 2002 do một dự án đang quy hoạch thì bị bỏ dở. Sau khi công nhân rút đi đã để lại hồ nước rộng trên 1.000m2, lòng hồ có nhiều bãi đất bồi lên. Tuy nhiên, ngay sat bên các bãi đất đó mực nước có thể sâu đến 5m. Đặc biệt, hơn một năm trước, ngay sát hồ nước này “mọc” lên một khi vui chơi dành cho thiếu nhi.

“Dù khu vui chơi chỉ mở cửa vào buổi chiều nhưng khi các cháu đến chơi mà hết tiền, thường hay kéo nhau xuống dưới hồ nghịch nước. Quanh hồ lại ít người qua lại nên khi xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm” – anh Nghi lo lắng.

Mất con là nỗi đau không gì bù đắp được cho vợ chồng anh Nghi. Từ khi nghe tin con trai chết, chị Lê Thị Hồng (40 tuổi, mẹ bé Ý) như ngây dại. Chị không ăn uống, chỉ nằm một chỗ nhìn di ảnh của con rồi khóc lịm đi. Dù việc bé Ý chết đuối tại một hồ nước bỏ hoang gây xôn xao dư luận nơi đây, rất đông người dân đến chia sẻ, động viên cùng gia đình. Nhưng riêng chính quyền địa phương không hề có động thái gì. Đặc biệt là việc hồ nước bỏ hoang kia đang “hăm dọa” đến sinh mạng trẻ em nơi đây.

Hồ nước bỏ hoang nằm sát khu vui chơi dành cho trẻ, xung quanh hồ không hề có rào chắn, biển báo
Hồ nước bỏ hoang nằm sát khu vui chơi dành cho trẻ, xung quanh hồ không hề có rào chắn, biển báo

Để kịp thời mai táng cho bé Ý, gia đình anh Nghi đã phải vận động sự giúp đỡ của tất cả người thân gom góp được 27 triệu đồng để mua đất tại một nghĩa trang tư nhân làm nơi chôn cất bé Ý.

Hiện hàng chục hộ dân nơi đây rất mong mỏi chính quyền địa phương có giải pháp kịp thời để đảm bảo an toàn quanh khu vực hồ nước “tử thần” này.

Thế Phong