Náo loạn hy hữu tại trường đua bò Bảy Núi

Không đồng tình phán quyết của trọng tài, nhiều “nài” bò tham gia giải đua bò Bảy Núi 2010 không chịu đưa bò ra khỏi đường đua, khiến cuộc thi phải dừng lại ở vòng bán kết và ban tổ chức quyết định chia đều giải thưởng.

Náo loạn hy hữu tại trường đua bò Bảy Núi  - 1
 

Công an cũng không thể thuyết phục các chủ bò đưa bò ra khỏi đường đua

 

Sự cố xảy ra vào chiều tối 5/10, khi giải đua bò Bảy Núi vừa thi đấu xong vòng bán kết. Do không đồng tình với quyết định của trọng tài, nhiều chủ bò không chịu đưa bò ra khỏi đường đua.

 

Thậm chí khi tổ trọng tài nhiều lần yêu cầu “nài” bò số 31 đưa bò ra khỏi đường đua để trận đấu được tiếp tục thì người này hành hung một trọng tài.

 

Náo loạn hy hữu tại trường đua bò Bảy Núi  - 2
Giải đua bò Bảy Núi 2010 đã phải tạm dừng đáng tiếc

 

Trường đua trở nên náo loạn thật sự, dù cảnh sát cố gắng vãn hồi trật tự nhưng tình thế vẫn hết sức “nghẹt thở”. Do đó, ban tổ chức quyết định dừng cuộc đua vào lúc 18 giờ 20 cùng ngày.

 

“Chúng tôi dự định sẽ chia đều giải thưởng cho tất cả các đôi bò vào bán kết. Ban tổ chức sẽ cân nhắc và công bố kết quả cuối cùng vào 2, 3 ngày tới. Đây là sự cố ngoài mong đợi lần đầu tiên xảy ra tại lễ hội đua bò”, ông Quách Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Du lịch huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết.

 

Trước khi bùng nổ náo loạn, tại các vòng đua đã diễn ra tranh chấp quyết liệt giữa các “nài” bò. Do quá nặng tính “ăn thua” nên họ tranh chấp với nhau từng bước chạy.

 

Náo loạn hy hữu tại trường đua bò Bảy Núi  - 3

Do quá nặng tính "ăn thua" nên cuộc thi trở thành tranh chấp quyết liệt

 

Mở đầu cuộc khẩu chiến chính là cặp bò đua số 48 và 49. Một trọng tài giải thích: “Theo điều lệ, đôi bò xuất phát trước phải về đích trước với cách biệt ít nhất là 4m. Bò số 48 tuy về đích trước nhưng không đảm bảo điều kiện về khoảng cách nên chúng tôi xử cho bò 49 thắng. Thế nhưng, chủ bò 48 vẫn phản ứng kịch liệt dù chúng tôi đã cho xem băng ghi hình”.

 

Theo Q.Dũng

 Người lao động