DMagazine

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ "sống như chết khô"

(Dân trí) - Hàng trăm cây phong lá đỏ trên phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang lâm cảnh "sống không bằng chết" khi toàn thân trơ trọi.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong "sống như chết khô"

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 1

Đầu năm 2018, hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng tại dải phân cách giữa phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đã hơn 2 năm trôi qua, hàng cây này đôi lần có một vài cây ngả được màu lá đỏ, còn lại luôn trơ trọi suốt 4 mùa.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 2

Dọc tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, hai bên vỉa hè cây xanh tốt đâm chồi nẩy lộc, toả bóng mát khi Hà Nội bắt đầu đón những đợt nắng nóng như thiêu đốt. Trong khi đó hàng phong lá đỏ được trồng ở giữa dải phân cách thì như một đám củi khô, sống mà không khác gì đã chết.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 3

Nắng nóng đầu hè, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhìn hàng cây phong trơ trọi lá nhiều người sinh sống dọc hai con phố này và những người qua lại trên hai con phố này không khỏi nản lòng, cảm giác nắng nóng tăng thêm.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 4

Tình cảnh những cây phong lá đỏ khi bắt đầu vào hè. 

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 5
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 6
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 7
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 8

Giữa cái nắng như thiêu đốt đầu hè, người tham gia giao thông cũng muốn lướt nhanh hơn khi đi qua con đường này.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 9

Hàng phong lá đỏ được cắt tỉa gọn gàng trên phố Trần Duy Hưng.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 10

Những ngọn phong như "chết khô" bên cạnh những ngọn cây xanh mướt như phượng, hoa sữa, bằng lăng.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 11

Dường như lá chỉ cần nhú ra thì đã bị "đốt cháy" bởi cái nắng thiêu đốt đầu hè tại Hà Nội.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 12
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 13
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 14
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 15

"Giá mà hàng phong này được thay thế bằng hàng cây khác thì bây giờ nhìn sẽ thấy một màu xanh mướt trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội. Ngày nào em cũng đi qua đây, mùa hè nhìn hàng phong trơ trọi thế kia cảm giác thời tiết như nóng hơn", Nguyễn Hà Nam, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội cho biết.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 16
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 17

Đây là hình ảnh hàng phong "sống như chết" trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 18

"Nhìn chúng khác gì đám củi khô, mấy năm nay rồi tôi chưa một lần thấy nó ra lá được đầy đủ, mùa hè thì trơ trọi, mùa thu thì cũng chẳng thấy lá vàng đâu, không hiểu nó đẹp ở điểm gì", một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Chí Thanh cho biết.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 19
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 20
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 21
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 22
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 23
Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 24

Hiếm lắm mới thấy được một vài cây đâm chồi, xanh lá.

Nắng nóng thiêu đốt hàng trăm cây phong lá đỏ sống như chết khô - 25

Nhiều người dân cảm thấy ngán ngẩm khi đứng nhìn hàng phong lá đỏ "sống như chết khô" trên phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh.

Trọng Trinh