Cần Thơ:

Mùng 7 Tết, “lão” mai cổ thụ nở vàng rực

(Dân trí) - Chiều 30 tết, hầu hết các loại hoa kiểng phải theo chủ về quê ăn tết nhưng chỉ riêng “lão” mai cổ thụ cao gần bằng tòa nhà hai tầng trưng bán trên đường Ngô Gia Tự vẫn “bám” lại thành phố, bung cánh vàng rực...

Mấy ngày qua, nhiều người dân đi qua tuyến đường Ngô Gia Tự không khỏi bất ngờ khi “lão” mai cổ thụ nhất miền Tây vẫn “ung dung” bung nụ vàng, nở rực trên phố trong khi các hoa kiểng khác đã về quê ăn tết từ chiều 30.

Theo lời giới thiệu của chủ mai tên Tính, “lão” mai cổ thụ này có nguồn gốc từ Huế và được mang về trồng tại TP. Cần Thơ từ năm 2009. Hiện cây mai đã thọ gần 100 tuổi và có bề hoành 1,1m, chiều cao 8m. Cánh hoa vàng óng ả, đài hoa biến thành màu đỏ như mai Tứ Quý.

 

Nhiều người dân đến ngắm cây mai cổ thụ cho biết, đây là năm thứ 3 lão mai xuất hiện trong mùa hoa tết trên đất Tây Đô. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đại gia nào dám đón “lão” mai về nhà bởi giá “khủng” và sự quá cỡ của “lão” mai.

Lão mai cổ thụ vẫn ung dung bung nụ vàng rực trên đường Ngô Gia Tự
Lão mai cổ thụ vẫn "ung dung" bung nụ vàng rực trên đường Ngô Gia Tự
Đây là năm thứ 3 lão mai ăn Tết trên đất Tây Đô
Đây là năm thứ 3 "lão" mai ăn Tết trên đất Tây Đô

Cánh hoa vàng rực
Cánh hoa vàng rực

Lão mai vẫn còn nhiều nụ chưa chịu bung nở

Lão mai vẫn còn nhiều nụ chưa chịu bung nở
"Lão" mai vẫn còn nhiều nụ chưa chịu bung nở
Do giá khủng và sự quá cỡ của cơ thể nên chưa ai dám đón lão mai về nhà
Do giá khủng và sự quá cỡ của cơ thể nên chưa ai dám đón lão mai về nhà
Do giá khủng và sự quá cỡ của cơ thể nên chưa ai dám đón "lão" mai về nhà
Nguyễn Hành