Mưa trái mùa giúp người dân “hạ nhiệt” sau cả tháng nắng nóng

(Dân trí) - Hôm nay ngày 13/4, những cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống làm thời tiết ở nhiều khu vực vùng ĐBSCL trở nên mát mẻ sau hàng tháng trời nắng nóng gay gắt.


Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 9h sáng nay, bầu trời tại Bạc Liêu đang có nắng, bất ngờ kéo mây đen, ít phút sau mưa đổ xuống khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay. 

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người dân không kịp trở tay khi đi ngoài đường.
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người dân không kịp trở tay khi đi ngoài đường.

Cơn mưa bất thường lúc tạnh, lúc mưa nhỏ, lúc lại mưa lớn làm nhiều người gặp trở ngại khi đi lại ngoài trời. Tuy nhiên, sau hàng tháng trời nắng nóng gay gắt như lửa đốt, cơn mưa sáng nay đã làm giảm nhiệt đáng kể, thời tiết dịu lại, trở nên mát mẻ hơn.

Mưa làm thời tiết dịu lại mát mẻ hơn sau hàng tháng trời nắng nóng gay gắt.
Mưa làm thời tiết dịu lại mát mẻ hơn sau hàng tháng trời nắng nóng gay gắt.

Một người dân trú mưa tại một quán cà phê ở thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai) cho biết, mấy ngày qua từ khoảng hơn 9h sáng là trời nắng nóng, đỉnh điểm là từ 11h trưa đến 15h chiều trời càng nóng gay gắt khó chịu. “Trong nhà tôi phải bật quạt máy liên tục nhưng chỉ tạm làm giảm cơn nóng chút ít chứ không làm giảm nhiệt độ nên rất bức bối. Hôm nay trời bỗng dưng mưa, nhiệt độ giảm đáng kể, thấy nhẹ cả người”, người này chia sẻ.

Bầu trời hơn 12h trưa vẫn còn chuyển mây đen nên cơn mưa có dấu hiệu kéo dài trong ngày.
Bầu trời hơn 12h trưa vẫn còn chuyển mây đen nên cơn mưa có dấu hiệu kéo dài trong ngày.

Ghi nhận của PV, cơn mưa ngày hôm nay đôi lúc tạnh lại làm trời có nắng nhưng không nóng như mọi hôm. Tuy nhiên trời nắng ít phút thì lại tiếp tục mưa. Cho đến hơn 12h trưa nay, bầu trời vẫn còn chuyển mây đen nên chưa có dấu hiệu tạnh mà có thể mưa sẽ kéo dài trong ngày.

Khoảng 15h chiều nay trời bắt đầu tối sầm và đổ mưa (ảnh chụp ở đường Trần Văn Hoài, chiều 13/4)
Khoảng 15h chiều nay trời bắt đầu tối sầm và đổ mưa (ảnh chụp ở đường Trần Văn Hoài, chiều 13/4)

Chiều 13/4, cơn mưa trái mùa bất ngờ trút xuống nhiều nơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Khoảng 15h chiều, bầu trời từ nắng nóng chuyển qua tối sầm, sau đó trút cơn mưa trái mùa kéo dài khoảng 30 phút. Mặc dù mưa không lớn nhưng phần nào làm tiết trời Tây Đô đang nắng nóng, oi bức trở nên dịu mát dịu, cây cối cũng trở nên xanh tươi hơn.

Khoảng 15h chiều nay trời bắt đầu tối sầm và đổ mưa (ảnh chụp ở đường Trần Văn Hoài, chiều 13/4)
Cơn mưa "giải nhiệt" cho người dân sau bao ngày nắng nóng (ảnh chụp ở đường Nguyễn Văn Linh chiều 13/4)

Anh Nguyễn Quốc Trung, ở Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: “Mặc dù tôi là đàn ông nhưng những ngày qua ra đường tôi đều phải bịt khẩu trang vì quá nắng nóng, oi bức, rát hết mặt, nhiều hôm chạy xe lâu phải tấp vào lề đường để tránh nắng rồi đi tiếp. Khi về đến nhà, máy điều hòa, máy quạt điện luôn chạy hết công suất. Cơn mưa chiều nay đã làm  không khí dịu mát, ra đường dễ chịu hơn rất nhiều”.

Khoảng 15h chiều nay trời bắt đầu tối sầm và đổ mưa (ảnh chụp ở đường Trần Văn Hoài, chiều 13/4)

Còn chị Trang ở Bình Thủy Cần Thơ thì nói: Cơn mưa bất ngờ trút xuống,  khiến công việc của tôi bị chậm khoảng 30 phút nhưng vẫn thấy thoải mái, vì những ngày qua đã quá mệt mỏi vì cái nắng 37-38 độ C, mấy hôm gần đây cứ ăn cơm xong cả nhà ra công viên sông Hậu hóng gió, hoặc vào siêu thị tránh nóng, nhưng hôm nay cơn mưa trái mùa đã làm dịu mát tất cả”.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa gió bất thường trong 2 ngày qua (11-12/4) đã khiến nhiều diện tích lúa của nông dân bị đổ. 

Sáng 13/4, PV Dân trí có mặt tại 2 địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang, ghi nhận nhiều cánh đồng lúa bị xô đổ rạp.

Lúa đang thời kỳ trổ đòng tốt với hạt to tròn nằm rạp từng bó lớn sát đất. Nhiều nông dân ra đồng để tìm cách cứu lúa rầu rĩ cho rằng thời tiết bất thường giữa mùa nắng đã gây ra hiện tượng thế này. Ông Phạm Văn Cường (tổ 3, phường Thủy Lương) cho hay nhà bị hư 8 sào lúa khoảng 3 tấn lúa, mỗi tấn 6 triệu. Nguyên nhân do mưa gió trái mùa. 


Theo thống kê sơ bộ của Hợp tác xã Thủy Lương, có hơn 50 hecta lúa bị đổ nặng và khoảng gần 30 hecta lúa bị nghiêng và đổ vừa. Ban chủ nhiệm Hợp tác xã này cho hay, phần lớn lúa bị đổ nằm ở những khoảng ruộng sâu, thấp. Ở đây vừa có bùn nhiều và lúa nở tốt nặng hạt nên cây lúa có khả năng chống chịu kém. Khi gặp gió to, gió xoáy, mưa lớn như hai ngày qua thì bị đổ ngã. Đây là hiện tượng khá bất thường khi nhiều năm trước địa phương chưa từng gặp.

Cũng trong ngày 13/4, đoàn làm việc của Sở NN&PTNT tỉnh đã về ở một số địa phương nắm số lượng lúa thiệt hại. Ông Hồ Văng, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến cuối giờ chiều 13/4 cho hay vẫn đang nắm lại tổng diện tích lúa bị đổ ngã vì có nhiều địa phương bị thiệt hại.

Phương pháp để cứu lúa đang được đề ra là không để các phần lúa bị rạp, đổ bị ngập nước, ngập úng. Lúa cần được dựng lại cho khỏi nghiêng, đồng thời tưới tiêu đầy đủ nhằm tạo cây lúa phát triển hạt đến khi chín; đồng thời phải kiểm tra để rầy khỏi tấn công số lượng lúa nghiêng, đổ. Cũng theo nông dân, thời gian để lúa chín còn khoảng gần 1 tháng nữa nên cần có sự hỗ trợ của chính quyền cấp trên.

Lúa đổ rạp...

Lúa đổ rạp...

... người nông dân xót xa.

... người nông dân xót xa.

Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Đại Dương