Mưa lớn “giải nhiệt” cho Hà Nội sau nhiều ngày nắng gắt

(Dân trí) - Sau nhiều ngày quay cuồng trong nắng nóng, hôm nay người Hà Nội đã được “giải nhiệt” với cơn mưa lớn rải rác ở nhiều khu vực từ sáng đến chiều nay, 5/5.

Từ khoảng 9h sáng nay, những đám mấy đen đã kéo đến phủ kín bầu trời Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Những đợt gió mạnh kèm theo hơi nước khiến thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với mấy ngày trước. Cuối tuần, thời tiết mát mẻ, nhiều người tranh thủ đi chơi “cho đã” sau nhiều ngày nắng nóng. Nhiều người còn háo hức mong một trận mưa lớn để được “hạ hỏa” hẳn.
Mưa lớn “giải nhiệt” cho Hà Nội sau nhiều ngày nắng gắt
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước

Và Hà Nội đã thực sự được “giải nhiệt” vào khoảng 10h sáng nay, khi cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống. Nhiều người không mang theo áo mưa không kịp trú chân, ướt sũng. Cơn mưa bất ngờ cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập, ùn tắc cục bộ, nhưng khác hẳn mọi lần, hôm nay ai cũng vui mừng đón mưa. Trên đường Bùi Xương Trạch, chiếc xe chị Thuận bị chết máy khi ngập trong nước mưa nhưng chị Thuận dắt xe với gương mặt rất hớn hở: “Sau nhiều ngày quay cuồng chống nắng, mong đợi cơn mưa lớn ập tới nên dù xe chết máy hay đi lại vất vả đến mấy tôi vẫn thích”.

Tranh thủ cơn mưa, nhiều người trong chợ Khương Trung (Thanh Xuâ) còn đem rau, quả ra giữa trời hứng nước mưa. “Rau quả mấy ngày nắng nóng bán thì chạy nhưng héo, thối cũng nhiều. Hi vọng sau trận mưa này từ ngày mai trời mát mẻ hơn”, chị Bình - người bán măng cụt trong chợ cho biết.

Hơn 12h trưa nay, cơn mưa lớn đổ xuống huyện Gia Lâm kèm theo gió lốc đã khiến nhiều người phải tất bật thu dọn đồ đạc để tránh đổ vỡ. Nhiều tuyến phố ở khu vực huyện này ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. “Mưa lớn khiến cánh lái xe chúng tôi tiết kiệm nhiều tiền xăng, đi lại cũng đỡ chật vật”, anh Hưng cho biết.
Mưa lớn “giải nhiệt” cho Hà Nội sau nhiều ngày nắng gắt
"Biển nước" trên đường Lĩnh Nam

Mưa lớn, khiến nhiều đoạn tuyến đường Lĩnh Nam ngập sâu trong nước khoảng 50cm. Phương tiên giao thông qua đây bị ngập ngang máy. Nhiều người phải lội bì bõm trong nước tìm đường về nhà. Nhân viên của công ty thoát nước luôn phải túc trực khơi thông dòng chảy “giải cứu” những tuyến đường.

Tại huyện Thường Tín, cơn mưa cũng “ghé thăm” vào khoảng 13h. Nhiều người già cho biết sau nhiều ngày nắng nóng đỉnh điểm, hôm nay họ đã được hưởng một giấc trưa mát mẻ. Mưa khá lớn kèm theo nhiều sấm, kéo dài khoảng gần 2 giờ, tưới mát cho cả vùng. Tuy nhiên sau khi mưa tạnh, nhiều người vẫn cảm thấy “chưa đã”, muốn mưa kéo dài thêm bởi không khí vẫn khá oi nồng.
 
Bên ngoài ngoại thành, cơn mưa thực sự có ý nghĩa cho người làm nông nghiệp. Tại huyện Phú Xuyên, ông Nguyễn Quang Huy cho biết cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút đã làm những những ngọn cây teo tóp sau những ngày nắng nóng trở lên tươi tắn hơn rất nhiều.

Thời tiết đêm nay dự báo còn nhiều biến đổi bởi nhiều vùng ở phía Tây Bắc mặc dù có mây đen kịt những vẫn chưa có mưa. Rất có thể đêm nay “cơn mưa vàng” sẽ tiếp tục ghé thăm nhiều vùng khác nữa. 

Quang Phong