1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn bất ngờ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu

(Dân trí) - Chiều ngày 23/12, mưa lớn bất ngờ đổ xuống ở một số địa phương của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Nhiều người dân nhận định, trời mưa vào thời gian này là khá bất ngờ.

Ghi nhận của PV Dân trí tại tỉnh Sóc Trăng, đầu giờ chiều ngày 23/12, nhiều khu vực ở Sóc Trăng có mưa lớn khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo quan niệm của người dân ở đây, sau ngày đua ghe Ngo (rằm tháng 10 âm lịch) là hết mưa.

Cơn mưa chiều nay rất to, chia thành hai đợt, kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ. Nhiều người dân còn lo ngại vì hiện nay lúa ở ngoài đồng đang chín, bà con đang thu hoạch nên có mưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng lúa.

Mưa lớn bất ngờ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu - Ảnh 1.
Mưa lớn bất ngờ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu - Ảnh 2.

Mưa lớn bất ngờ đổ xuống ở Sóc Trăng.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, chiều và tối ngày 23/12, mưa lớn cũng bất ngờ đổ xuống ở một số địa phương trong tỉnh.

Tại huyện Vĩnh Lợi, trời bắt đầu kéo mây đen chuyển mưa từ khoảng gần 15h chiều. Sau đó, mưa rớt hạt nhỏ rồi dứt. Đến hơn 18h, trời lại đổ mưa lớn trong vài phút mới tạnh.

Mưa lớn bất ngờ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu - Ảnh 3.

Hơn 18h tối, trời mưa cũng đổ xuống nhiều địa phương ở tỉnh Bạc Liêu.

Trong khi đó, tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), trời mưa khá lớn vào giữa buổi chiều đã khiến nhiều người đi đường bất ngờ. Hầu như người dân đi đường đều trở tay không kịp vì chủ quan không chuẩn bị áo mưa mang theo.

Anh Giang (ngụ thị xã Giá Rai) cho biết, anh chở con bằng xe máy đi từ thị xã Giá Rai lên TP Bạc Liêu, nhưng đã phải ghé trú mưa 2, 3 lần. “Thời tiết mùa này gần Noel thông thường ở đây chỉ gió lạnh vào buổi sáng sớm hoặc tối. Còn trời mưa thì ít khi xảy ra, nên cơn mưa chiều nay bất ngờ lắm”, anh Giang khẳng định.

Bạch Dương – Huỳnh Hải