Phủ Lý:

Mưa đầu hạ, người, xe bì bõm bơi trên phố

(Dân trí) - Sau cơn mưa kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng, toàn bộ các tuyến đường ở thành phố Phủ Lý gần như ngập úng. Các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn, nhiều người phải dắt xe quay đầu vì cả con phố đã biến thành sông.

Vào khoảng 19h ngày 20/5, sau một cơn mưa rào đầu mùa hạ xối xả trút xuống hơn 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý trở nên ngập úng cục bộ, khiến giao thông trên những con phố như Trường Trinh, Biên Hòa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Phúc… bị tê liệt vì ngập nước.

Nhiều khu vực ngập nặng như đầu đường Biên Hòa, phố Phạm Ngọc Thạch, khu vực hồ Chùa Bầu... Có nơi, nước ngập đến hơn 70cm. Một số người vì công việc phải ra ngoài, khi trở về chỉ còn cách lội nước tới những điểm cao hơn để đón taxi tiếp tục hành trình. Nhiều xe máy cố chạy qua đoạn nước sâu đã chết máy. Nhiều xe ô tô đi đến nửa đoạn đường phải bắt buộc quay lại vì nước ngập quá sâu.

Cơn mưa bắt đầu từ lúc 19h đến khoảng hơn 20h thì ngớt. Đã nhiều năm nay, mỗi khi trời mưa to, thành phố Phủ Lý lại tái diễn cảnh sống chung với nước. Nhiều người dân bức xúc khi phải cam chịu tình trạng ngập lụt thường xuyên trong mùa mưa bão.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại thành phố Phủ Lý sau cơn mưa đầu hạ:


Cơn mưa hơn 1 giờ khiến đoạn đầu đường Biên Hòa ngập sâu.

Cơn mưa hơn 1 giờ khiến đoạn đầu đường Biên Hòa ngập sâu.

Mưa đầu hạ, người, xe bì bõm bơi trên phố - 2


Giữa đoạn đường Biên Hòa nước ngập nặng, có chỗ lên đến 70cm

Giữa đoạn đường Biên Hòa nước ngập nặng, có chỗ lên đến 70cm

Đường Nguyễn Văn Trỗi giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân (gần hồ chùa Bầu) ngập nặng!
Đường Nguyễn Văn Trỗi giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân (gần hồ chùa Bầu) ngập nặng!


Nhiều ô tô gầm cao cũng đành quay đầu vì đoạn đường trước mặt ngập quá sâu.

Nhiều ô tô gầm cao cũng đành quay đầu vì đoạn đường trước mặt ngập quá sâu.

Đức Văn