Hà Nội:

Một thợ mộc rơi xuống đất tử vong khi đang lắp cửa ở tầng 4

(Dân trí) - Trong lúc đang thi công lắp cửa sổ tại tầng 4 của một ngôi nhà, người đàn ông 32 tuổi làm nghề thợ mộc không may rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 28/12, anh Nguyễn Hữu Hào (32 tuổi, quê Hà Nam, làm nghề thợ mộc) trèo lên tầng 4 của ngôi nhà số 8, phố Nguyễn Công Trứ (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) để lắp cửa sổ.

Khi đang làm việc, anh Hào không may rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận thông tin, Công an phường Phúc La phối hợp với Công an quận Hà Đông đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 28/12, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc La xác nhận thông tin và cho biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là của người dân đang xây dựng, cao 5 tầng.

“Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do trong lúc thi công xây lắp, người thợ bất cẩn rồi tự trượt chân ngã, rơi xuống đất” - bà Hằng thông tin.

Trần Thanh