Gia Lai:

Một sinh viên đột tử trong ký túc xá

(Dân trí) - Khoảng 6h sáng nay (22/3), một số bạn cùng phòng phát hiện Nguyễn Ngọc B. (SN 1992, sinh viên lớp điện nước 24A, 25B trường Cao đẳng nghề Gia Lai) có biểu hiện bất thường nên đã báo lên nhà trường.

Thông tin ban đầu, chiều tối qua, B. và một số bạn học cùng lớp đi nhậu. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, 2 người bạn của B. đưa B. về ký túc xá nằm trong khuôn viên trường để nghỉ ngơi. Trong phòng ngoài B. còn có 4 nam sinh khác. 

Một nam sinh ngủ cùng phòng với B. kể lại, B. về lúc 20h và lên giường nằm, khoảng 1 tiếng sau không thấy B. có động tĩnh gì nên nghĩ B. đã ngủ say. Đến khoảng 6h sáng ngày hôm sau, cả phòng dậy thấy B. vẫn trùm chăn nằm bất động. Kiểm tra thấy có dấu hiệu bất thường, cả phòng hoảng hốt gọi người báo lên nhà trường. “Bình thường trong phòng em có 7 bạn, do cuối tuần nên đã có 2 người về nhà. B. hiền lành, từ trước đến nay không có biểu hiện xấu gì về sức khỏe. Cả phòng em chơi với nhau khá thân”, một nam sinh cho biết.

Thi thể em B. vẫn đang nằm trong phòng của ký túc xá
Thi thể em B. vẫn đang nằm trong phòng của ký túc xá

Được biết, B. là sinh viên mồ côi, sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Gia Lai. Chỉ còn vài tháng nữa là B. sẽ ra trường.

Hiện cơ quan công an đang cố liên lạc với họ hàng của B. để đưa em về mai táng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thiên Thư