TPHCM:

Một phụ nữ đột tử cùng thai nhi 7 tháng

(Dân trí) - Vừa ngủ dậy, thai phụ ho vài tiếng, nôn ra máu rồi gục ngã. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 mẹ con đều tử vong trên đường tới bệnh viện.

 

Cha con anh Hiếu đứng cạnh bàn thờ chị Giang.

Cha con anh Hiếu đứng cạnh bàn thờ chị Giang.

 

Ngày 16/4, Công an quận 9 - TPHCM đang làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Kim Giang (24 tuổi, quê Cần Thơ).

 

Trước đó, sáng ngày 15/4, tại nhà trọ do vợ chồng chị Giang thuê ở khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, chị Giang vừa thức dậy chuẩn bị đi làm thì bỗng ho vài tiếng. Ngay sau đó chị Giang nôn ra máu và ngã quỵ xuống nền nhà.

 

Phát hiện vụ việc, anh Cao Trung Hiếu nhanh chóng chở vợ vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Tại đây các bác sĩ xác định vợ anh đã tử vong. Thai nhi 7 tháng trong bụng chị Giang cũng đã chết cùng mẹ.

 

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiếu rất khó khăn. Từ quê ở Cần Thơ, vợ chồng anh cùng đứa con nhỏ gần 2 tuổi lên TPHCM ở trọ. Hàng ngày anh đi phụ hồ; chị Giang ngày nào cũng đi bộ hàng chục km bán vé số.

 

“Có thể vợ tôi biết mình bị bệnh nhưng giấu chồng con vì lo sợ tiền thang thuốc, đến khi bệnh trở nặng thì không cứu kịp. Giờ chỉ tội cho con trai tôi chưa đầy 2 tuổi đã mồ côi mẹ”, anh Hiếu nghẹn ngào.

 

Vũ Lê