Hà Nội:

Một nữ sinh Nông nghiệp bị người yêu cứa cổ

(Dân trí) - Đôi nam nữ thanh niên đứng ôm nhau ở cột điện, bất ngờ cô gái ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Người dân trong khu vực hô hoán thì nam thanh niên bỏ chạy còn cô gái thì chết ngay sau đó.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/8 khi một người dân trú phố Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) phát hiện ở cột điện gần nhà mình có một đôi nam nữ thanh niên đang đứng ôm nhau.
 
Chứng kiến cảnh đôi nam nữ đang ôm nhau bất ngờ nhân chứng này thấy cô gái từ từ ngã xuống đất và máu chảy lênh láng liền hô hoán. Một số người dân xung quanh lao đến hiện trường, nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy còn cô gái được xác định chết ngay sau đó.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa xác nạn nhân tới bệnh viện đa khoa Đức Giang.
 
Bước đầu xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị P (SN 1989, ở Châu Can, Phú Xuyên), sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, hiện đang thuê trọ ở tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ.
 
Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân cái chết của chị P. là do bị dao cắt đứt cổ họng dẫn tới mất máu, ngạt thở. Nghi can được xác định là TMĐ (SN 1986, ở Vị Xuyên, Hà Giang) là người yêu của chị P.
 
Theo điều tra của cơ quan công an, tối 25/8, Đ đến phòng trọ của chị P. chơi. Trong quá trình nói chuyện giữa Đ và chị P. đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, Đ kéo chị P. ra ngoài phòng trọ đứng ôm nhau rồi xảy ra sự việc trên.
 
Công an huyện Gia Lâm đang truy bắt đối tượng để làm rõ vụ án.
 
Phúc Hưng