Quảng Bình:

Một người đàn ông đi lạc suốt 8 ngày trong rừng sâu

(Dân trí) - Một người đàn ông trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã tìm được đường về nhà sau nhiều ngày bị lạc trong rừng sâu.

Chiều 26/7, thông tin từ UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, một người đàn ông trú tại địa phương này sau nhiều ngày đi lạc đã tìm được đường trở về nhà.

Người đi lạc là ông Hồ Pót (SN 1968), trú tại bản Ka Vàng, xã Dân Hóa. Vào sáng ngày 18/7, người nhà của ông Pót thức dậy và không thấy người đàn ông này ở nhà như thường lệ nên nghĩ ông Pót chỉ đi đâu đó.

Đến buổi tối cùng ngày vẫn không thấy ông Pót trở về, người thân đã đi tìm kiếm một số nơi nhưng không thấy và đã báo cho chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. UBND xã Dân Hóa đã tổ chức lực lượng, cùng người dân ở bản Ka Vàng, Ka Ai đi tìm kiếm ông Pót nhiều ngày liền nhưng vẫn không thấy tung tích.

Ông Hồ Pót trở về sau 8 ngày đi lạc trong rừng
Ông Hồ Pót trở về sau 8 ngày đi lạc trong rừng

Đến ngày 25/7, người thân mừng rỡ khi bất ngờ thấy ông Pót trở về nhà sau 8 ngày mất tích. Người đàn ông này trở về trong tình trạng áo quần bị rách tươm, chân bị gai rừng đâm toạc, tứa máu, sức khỏe yếu.

Theo người nhà ông Pót, trước đây sau một lần bị tai nạn, ông Pót có biểu hiện không minh mẫn, có lúc không nhớ mình đã đi đâu. Qua hỏi han, chắp nối thông tin, người nhà đoán ông Pót đã băng rừng đi lạc qua Lào. Suốt 8 ngày qua ông phải nhịn đói.

Sau khi ông Hồ Pót trở về, chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng đã thăm khám và căn dặn người nhà không cho ông ăn quá no sau một thời gian dài nhịn đói nhằm bảo đảm sức khoẻ.

Đặng Tài