Một ngày, nhóm “hiệp sĩ” Tiên bắt 3 vụ trộm

Ngày 30/7, anh Nguyễn Tăng Tiên cùng nhóm phòng chống tội phạm của mình đã bắt ba vụ trộm xe gắn máy và laptop.

Trưa 30/7, anh Nguyễn Tăng Tiên và hai “hiệp sĩ” thuộc đội tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) nhận được tin báo có một vụ mất trộm xe máy từ CLB phòng chống tội phạm phường An Phú. Anh Tiên cùng hai “hiệp sĩ” đã chốt chặn trên các tuyến đường.

 

Khi nhận thấy ba người khả nghi đang đưa xe máy vừa trộm được đi bán, các “hiệp sĩ” bám theo.

 

Khi thấy ba người này chuẩn bị giao chiếc xe gắn máy cho hai người khác, lập tức nhóm của anh Tiên đã vây bắt và giao cho công an phường xử lý. Tại cơ quan công an, ba thanh niên bị bắt khai tên Võ Sĩ Dương (25 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Minh Sĩ (26 tuổi) và Phạm Văn Quỳnh (27 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh.

 

Bước đầu cả ba đã thừa nhận hành vi trộm và tiêu thụ xe gian.

 

Chiều cùng ngày, anh Tiên đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, quê Quảng Bình) đang lấy trộm laptop trong một dãy nhà trọ thuộc thị xã Dĩ An và giao Tuấn cho Công an phường Dĩ An.

 

Gần tối cùng ngày, phát hiện một người vừa trộm xe ở khu vực Suối Tiên (TP.HCM), nhóm của anh Tiên truy đuổi thì tên này vứt xe bỏ chạy thoát thân và tang vật được giao cho Công an phường Bình Chiểu (Thủ Đức). Bước đầu, công an xác định được nạn nhân bị mất xe là anh Phan Văn Hiệu. 

 

Theo Anh Thoa
Tuổi Trẻ