Hà Tĩnh:

Một ngày đồng hành cùng các chiến sỹ công an sau vụ gây rối

(Dân trí) - Sau một ngày đêm ròng rã dõi theo bước chân của những chiến sỹ công an, lính biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong công trường đại dự án Formosa, tôi có niềm tin: các nhà đầu tư sẽ sớm quay trở lại.

Nụ cười lạ trong tổng hành dinh
 
Dù đã qua những ngày sóng gió, nhịp đập đã rộn ràng trở lại, nhưng hậu quả mà những kẻ xấu gây ra trong vụ gây rối, đập phá chiều tối 14/5 vẫn còn khiến chính quyền, nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân vùng khu công nghiệp Vũng Áng đau đầu.
 
Những ngày này, nhiều hạng mục thi công bên trong dự án bị chậm tiến độ. Nhịp đập cuộc sống bên ngoài dự án cũng phần nào bị ảnh hưởng. 
 
Lo ngại cho những rủi ro, nguy cơ mất an ninh tại công trường dự án Formosa, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ công an, biên phòng Hà Tĩnh đang có mặt tại KCN Vũng Áng, ngày đêm trực chiến, bảo đảm an ninh, góp phần khôi phục lại niềm tin cho nhà đầu tư về một trong những khu công nghiệp lớn nhất nước này.
 
Sáng sớm 30/5, với sự  hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tôi đã vào được bên trong đại công trường Formosa. Chiếc xe dẫn đoàn của BQL Khu kinh tế Vũng Áng đưa tôi đặt chân tới sảnh ngôi nhà 5 tầng rộng lớn - Tổng hành dinh của nhà đầu tư Formosa.
 
Giữa hàng trăm quan khách, chuyên gia, công nhân viên ra vào khu tổng hành dinh, tôi đã nhận ra một điều khá đặc biệt: Mỗi khi quan khách ra vào cửa khu hành chính, hàng chục chiến sỹ công an đứng làm nhiệm vụ lại thân thiện, nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đen sạm sau những ngày đối mặt với cái nắng nóng như thiêu như đốt. 
 
Đại tá Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, người trực tiếp có mặt điều hành hàng trăm chiến sỹ công an tỉnh ngày đêm bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự trong công trường Formosa - cười tươi, lý giải: “Anh em chiến sỹ công an, biên phòng có mặt ở đây không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, ngăn ngừa các cuộc xô xát có thể xảy ra như vụ việc vừa rồi, mà còn phải làm thế nào để thể hiện được cái chất của người chiến sỹ công an thân thiện, gần gũi. Khi giao nhiệm vụ, chúng tôi đều nói cho anh em biết, nụ cười thân thiện dù chỉ là hành động nhỏ của người chiến sỹ, nhưng nó gieo niềm tin, sự mến khách cho nhà đầu tư”.Hơn nửa tháng kể từ ngày xảy ra vụ gây rối, đập phá tài sản, những hậu quả để lại vẫn khiến chính quyền, nhà đầu tư, các doanh nghiệp đau đầu.
Một tốp CSCĐ hỗ trợ đẩy một chiếc xe ô tô bị chết máy. 
Một tốp CSCĐ hỗ trợ đẩy một chiếc xe ô tô bị chết máy. 

Thật tình cờ, qua giới thiệu và phiên dịch của một cán bộ thuộc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đang có mặt tại Tổng hành dinh của Formosa, tôi đã gặp và được nghe anh Ito Nabahu, phóng viên của Báo Nikey (Nhật Bản) có văn phòng đại diện tại Hà Nội nói rất nhiều về những gì anh thấy tại KCN Vũng Áng nói chung và công trường dự án của Formosa nói riêng.

“Tôi thấy an ninh đảm bảo ấy chứ. Các bạn cũng rất thân thiện. Tôi ấn tượng với những gì diễn ra trong khu công nghiệp này”- anh Ito nói.

Một tốp CSCĐ hỗ trợ đẩy một chiếc xe ô tô bị chết máy. 
Phóng viên Nhật Bản Ito Matabu ấn tượng với môi trường an toàn, thân thiện tại công trường Formosa 

“Đội” nắng nóng tuần tra

Trong bữa cơm trưa tại khu nhà ăn tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên của công ty Formosa, Đại tá An “thách” tôi cùng đi tuần tra được 2 tiếng với anh em chiến sỹ công an giữa công trường Formosa vào đầu giờ chiều.

Đại tá An không giải thích, nhưng tôi hiểu ý, dù không còn tình trạng lộn xộn, không còn bị đe dọa, nhưng không dễ “chinh chiến” ở công trường Formosa vào lúc này bởi thời tiết, cát bay vô cùng khó chịu. Vào đầu giờ chiều ở vùng đất chỉ có cát, đá xi măng cốt thép, cái nóng thường lên đến hơn 40oC. Chỉ nhìn hai hàng cây cọ trồng trước tòa nhà hành chính lộng lẫy, được chăm sóc rất kỹ đang khô còng, chết héo cũng đủ hiểu thời tiết khắc nghiệt đến mức nào.     

14h. Như đã hẹn. Tôi bật dậy từ căn phòng nghỉ mà phía Công ty Formosa bố trí cho cho các chỉ huy, trực điều hành của lực lượng an ninh. Từ trong tòa nhà có điều hòa nhiệt độ bước ra ngoài, một cảm giác nóng rát đến khó chịu. Những cơn gió mang theo hơi nước biển mặn chát phả thẳng vào mặt, như muốn thiêu đốt những thứ nó đi qua.

Phía ngoài trời, dưới cái nắng như thiêu đốt, từng tốp chiến sỹ công an thuộc các lực lượng CSCĐ, CS 113 bắt đầu sửa sang áo mũ, công cụ tác nghiệp, sẵn sàng cho đợt tuần tra, làm nhiệm vụ vào buổi chiều.
Một tốp CSCĐ hỗ trợ đẩy một chiếc xe ô tô bị chết máy. 
Trước giờ tuần tra làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh của một tổ công tác thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh

Để thuận lợi cho tôi tác nghiệp trong công trường rộng lớn, đông đúc phương tiện qua lại, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí cho tôi được lên xe một chiếc xe bán tải, đi cùng một tổ tuần tra gồm 10 chiến sỹ do Đại úy Nguyễn Sỹ Thành - Đại đội phó đội CSCĐ- dẫn đầu. Lịch trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra sẽ đi qua một địa bàn rộng lớn, vốn là trải dài trên 5 xã Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi.

Chiếc xe nổ máy, tổ công tác bắt đầu khởi hành. Bám sát chiếc xe bán tải, chở 6 chiến sỹ là một tốp chiến sỹ trẻ đi xe máy. Ngồi trong xe, dẫu có chút hơi gió từ điều hòa, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Bên ngoài, những chiến sỹ trẻ tuổi đã bị cái nắng như thiêu và những trận bão bụi do gió, xe vận tải hạng nặng trong công trường khuấy đảo, táp thẳng vào mặt. Chỉ mới đi tuần được vài ba cây số, áo quần, mặt mũi của những chiến sỹ sẽ đã dính đầy cát bụi.
Các chiến sỹ công an bị nắng gió, bụt cát tấn công khi tuần tra giữa công trường Formosa rộng lớn
Các chiến sỹ công an bị nắng gió, bụt cát tấn công khi tuần tra giữa công trường Formosa rộng lớn
 
Đang giới thiệu sơ qua với tôi công việc hằng ngày của tổ tuần tra, bỗng máy bộ đàm của Đại úy Thành reo lên. Bên kia, giọng một cấp dưới thông tin, có một toán bán hàng rong xâm nhập vào bên trong công trường Formosa từ một cổng phụ. Định hướng trong chốc lát, Đại úy Thành nhấn ga, chiếc xe bán tải đi nhanh tới hiện trường. Thấy chiếc xe lao tới, nhóm người bán hàng rong bỏ xe, hàng chạy tán loạn. Rất nhanh, Đại úy Thành, thượng úy Hoàng Thanh Hùng, tiểu đội phó, thiếu úy Nguyễn Văn Trung cùng gần chục chiến sỹ trẻ khác đã tạm giữ nhóm người đột nhập trái phép. 
Các chiến sỹ công an bị nắng gió, bụt cát tấn công khi tuần tra giữa công trường Formosa rộng lớn
 Các chiến sẽ trẻ thu giữ hàng hóa của những người bán rong đột nhập trái phép vào công trường Formosa.  

Thương cảm với tiếng nài xin, nhưng Đại úy Thành vẫn rất kiên quyết lập biên bản, tạm giữ hàng, buộc nhóm người này ký văn bản cam kết không tái phạm đột nhập trái phép vào công trường lần nữa. “Nhìn cảnh tượng họ thế, ai không thương cảm. Nhưng không xử lý không được. Có rất nhiều đối tượng lợi dụng bán hàng rong, trà trộn rồi chôm chỉa tài sản, tuồn ra ngoài. Không xử lý dứt điểm, đối tượng xấu lại ngựa quen đường cũ, gây rắc rối cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến nỗ lực khôi phục an ninh trật tự mà lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo”- Đại tá Thành nói.

Lời Đại úy Thành giải thích vì sao từ hôm 14/5 xảy ra cuộc xô xát, gây rối, lực lượng CSCĐ đã lập biên bản, đẩy đuổi, buộc hơn 50 trường hợp xâm nhập trái phép ra khỏi công trường Formosa, góp phần khôi phục lại an ninh trật tự tại công trường formosa.

Đêm xuống. Nắng gắt đã được thay hẳn bằng ánh đèn điện rực sáng từ những ngôi nhà cao tầng, từ những con tàu to lớn đang neo đậu sát mép biển. Trong ánh sáng rực rỡ, nhìn rõ một đô thị công nghiệp hiện đại của nay mai ấy, những tổ tuần tra của công an tỉnh Hà Tĩnh lại lặng thầm bám sát công trường, trắng đêm chốt giữ những điểm xung yếu ngăn ngừa kẻ xấu đột nhập vào bên trong công trường. Lại có những tổ công tác lặng lẽ bám dân, nghe ngóng thông tin, giúp cơ quan chức năng triệt tiêu mầm mống bất kỳ một vụ gây rối nào.

Cùng với nỗ lực của Chính phủ, lãnh đảo tỉnh Hà Tĩnh, chứng kiến những chiến sỹ công an đang ngày đêm bám trụ công trường Formosa, tôi đã có niềm tin, công trường một trong những đại dự án lớn nhất nước này rất bình yên, các nhà đầu tư sẽ sớm quay trở lại.

Văn Dũng  - Huy Thái