1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một lao động xuất khẩu bị đánh chết tại Malaysia

(Dân trí) - Rạng sáng 22/11, bà Nguyễn Thị Bảy nhận được tin dữ, anh Nguyễn Văn Ứng - con trai bà đang làm việc tại Malaysia - bị một nhóm người lạ mặt xông vào phòng trọ dùng vật cứng đâm chết tại chỗ.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 22/11, bà Bảy (ở xóm 8, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) nhận được điện thoại của con trai mình là Nguyễn Thanh Trúc thông báo hung tin, em trai Nguyễn Văn Ứng (SN 1979) vừa bị một nhóm người lạ mặt xông vào phòng trọ dùng vật cứng đâm chết lúc 23h đêm 21/11.

Người nhà bà Bảy cho hay, hai anh em anh Ứng sang lao động tại Malaysia vào tháng 4/2006 và làm việc cho Công ty dệt Hoa Long. Cách đây gần một năm, anh Ứng đã từng điện về thông báo bị một nhóm người Việt dùng dao khống chế, trói lại rồi chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động.

Ông Nguyễn Trọng Cường, Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghiệp & Xây lắp thương mại Hà Tĩnh - đơn vị đưa anh Nguyễn Văn Ứng sang Malaysia làm việc - đã xác nhận thông tin về cái chết của anh Ứng.

Ông Cường cho biết: “Hiện cơ quan đã cử người có mặt tại Malaysia phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng sở tại điều tra làm rõ cái chết của Nguyễn Văn Ứng, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán ta tại Malaysia làm thủ tục đưa thi thể người bị nạn hồi hương.

Được biết, vợ anh Ứng cũng đang lao động tại Malaysia, còn cậu con trai 4 tuổi phải gửi nhờ ông bà ngoại nuôi.

Đất Vũ - Văn Dũng