Gia Lai

Một học sinh giỏi chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Khoảng 15h30’ chiều 7/4, tại hồ nước do khai thác đá tạo thành (thuộc mỏ đá Hồng Phong, xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước, khiến một học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi được nghỉ một tiết học, em Võ Nguyễn Mai Hoa (SN 2000, học lớp 9, trường THPT Tôn Đức Thắng, trú tổ 11, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) cùng 7 bạn học sinh trong lớp ra khu vực hồ nước do khai thác đá tạo thành để chơi. Khi đến mỏ đá, Hoa cùng 3 bạn đi xuống phía bờ nước chơi thì Hoa và một bạn bị trượt chân xuống hồ.

Các bạn đi cùng đã kéo được một em học sinh lên, còn Hoa bị chìm dưới lòng nước.

Đến 19h cùng ngày, Đội cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể Hoa.

Khu vực hồ nước Hoa bị chết đuối
Khu vực hồ nước Hoa bị chết đuối

Theo một người hàng xóm nhà Hoa cho biết, Hoa học rất giỏi, em vừa mới đi thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh xong. “Tối qua Hoa còn nói với tôi là cháu phải phấn đấu học giỏi hơn để được nhận học bổng cho mẹ đỡ khổ”, người hàng xóm này nói.

Được biết, gia cảnh nhà Hoa khá khó khăn. Mẹ Hoa là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1958) làm nghề bán trái cây ngoài chợ, từ nhỏ Hoa đã không có bố, nhà chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên khi nhận được hung tin con gặp nạn, mẹ Hoa đau khổ đến ngất xỉu.

Hiện Đội cứu hộ vẫn đang tìm lặn thi thể nạn nhân.

Thiên Thư