Ninh Bình:

Một cô giáo bị giết hại dã man

(Dân trí) - Hồi 20h tối 16/3, một vụ giết người cướp của man rợ đã xảy ra tại thôn Trung Chính, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Lụa, giáo viên trường THCS xã Gia Hoà cùng con trai.

Tối hôm đó, cô giáo Lụa (SN 1972) đang dạy con trai là Phạm Hoàng Anh (SN 1996) và cháu ruột Đinh Bá Công (SN 1992) học tại nhà riêng.

 

Bất ngờ, có 2 đối tượng nam giới ập vào nhà. Một thanh niên chừng 20 tuổi dùng dao nhọn lưỡi sắc mỏng đâm cô Lụa nhiều nhát, trong đó có 3 vết sâu thấu phổi. Sau đó, hắn cắt cổ nạn nhân làm đứt cuống họng, khí quản và đứt động mạch cảnh trái. Cô Lụa chết ngay tại chỗ. Đối tượng còn đâm cháu Anh nhiều nhát làm đứt gân tay và thủng bụng.

 

Sau đó, bọn chúng cướp đi một xe máy BKS 35F6-9709 cùng một số tài sản khác. Cháu Công khi đó đang học ở gian nhà trong đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng do quá sợ hãi nên không dám hô hoán. Sau khi bọn cướp tẩu thoát, cháu mới gọi điện báo cho bố chồng cô Lụa.

 

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo phòng PC14 - Công an huyện Gia Viễn tổ chức khám nghiệm, điều tra truy xét thủ phạm vụ giết người man rợ nói trên.

 

Minh Hương