Phú Yên:

Một bé trai đáng thương bị bỏ rơi trong đêm

(Dân trí) - Ngày 1/7, rất nhiều người dân địa phương sau khi biết tin có một bé trai bị bỏ rơi trong đêm đã kéo đến Trạm y tế xã An Mỹ (Tuy An, Phú Yên) để tận mắt xem rõ mặt bé, nhiều người còn tỏ ý muốn được đưa bé về nuôi.

Một bé trai đáng thương bị bỏ rơi trong đêm - 1

Bé trai đáng thương đang được chăm sóc tại trạm y tế xã An Mỹ (Ảnh: CTV)
 

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/6, người dân tại thôn Hòa Đa (An Mỹ, Tuy An, Phú Yên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong sân nhà một người dân địa phương cùng với một túi áo quần, khăn tã.

 

Người dân đã đưa bé vào nhà và báo cho chính quyền địa phương biết. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương xã An Mỹ đã cử cán bộ Y tế đưa bé đến trạm Y tế xã An Mỹ, nhân viên trạm Y tế đã chăm sóc tận tình cho bé.
 
Một bé trai đáng thương bị bỏ rơi trong đêm - 2

Nhiều người đã đến trạm y tế để bế bồng bé trai bị bỏ rơi (Ảnh: CTV)

 

Hiện sức khỏe của bé trai vẫn khỏe mạnh bình thường, da dẻ hồng hào. Bé trông khá bụ bẫm, khoảng 25 ngày tuổi, nặng 3,7 kg

 

Biết tin có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người dân đã tập trung tại Trạm y tế xã An Mỹ để tận mắt xem, nhiều người có ý định muốn được “xin” bé về nuôi nhưng còn phải chờ ý kiến của chính quyền địa phương.

 

Nguyễn Thành Chung