Hà Tĩnh

"Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi..."

(Dân trí) - Thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, điều mong mỏi lớn nhất của những người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh là các mẹ sống lâu hơn nữa để là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, trong những ngày qua, các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc sức khỏe, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp toàn tỉnh.

Một trong những mẹ Việt Nam anh hùng sống thọ nhất, đang rất minh mẫn là Mẹ Đinh Thị Quế, sinh năm 1915 tại huyện Đức Thọ. Mẹ Quế có con trai độc nhất là liệt sỹ Đặng Hồng Sơn đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1979 khi vừa 22 tuổi, với chức vụ Đại đội trưởng.

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 1

Chiều ngày 15/1/2020, đến thăm chúc Tết mẹ Quế, bà Nguyễn Thị Gái- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã hết sức xúc động khi chứng kiến mẹ Quế dẫu đã 105 tuổi nhưng vẫn trò chuyện rất minh mẫn với giọng nói sang sảng.

Mẹ Quế bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy đất nước, quê hương từng ngày đổi mới.

Ông Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ bùi ngùi thông tin: "Mỗi lần cùng đoàn đến thăm mẹ, thấy tiếng động, bóng dáng của ai trước sân nhà mẹ lại mừng lắm. Mẹ thường mời đoàn uống nước chè xanh và kẹo cuđơ - đặc sản quê nhà. Mẹ nói rất nhiều về quê hương. Mẹ nhắc nhở chúng tôi rất nhiều. Mẹ là niềm tự hào của quê hương Đức Thọ".

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 2

Mẹ Quế thường được các cô giáo, học sinh trên địa bàn xã Liên Minh tới thăm. Mỗi lần như thế mẹ Quế mừng lắm.

Mẹ khiến các thành viên đoàn phấn chấn khi tiết lộ bí quyết sống lâu, đó là hàng ngày vẫn uống một chén rượu thuốc trước khi đi ngủ và ăn nhiều rau, sống thanh đạm, tích cực đi bộ trong khoảng sân nhỏ trước nhà. 

Cảm phục những điều mẹ Quế đã hi sinh, đã làm cho đất nước, quê hương, xúc động trước "món quà" là "bí quyết sống lâu" quý giá mà mẹ dành tặng, bà Nguyễn Thị Gái ôm chầm lấy mẹ. Trao quà chúc Tết, mừng Xuân của Đảng, Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mẹ Quế sống lâu, sống khỏe để tiếp tục là nguồn động viên tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.    

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 3

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái tặng quà của Đảng, Nhà nước cho mẹ Quế

"Mong mẹ sống lâu để để tấm gương sáng của mẹ lan tỏa mãi..." là lời cầu mong chân thật, ấm áp của các lãnh đạo Đảng, nhà nước tỉnh Hà Tĩnh khi đến thăm, chúc tết các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 4
Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 5

Chiều ngày 18/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Nguyễn Thị Lan (SN 1931) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngụ (SN 1917), cùng trú tại xã Tân Dân. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và những đóng góp to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng, thống nhất và xây dựng đất nước.

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 6

Nhân dịp tết đến, xuân về, Bí thư Tỉnh ủy chúc các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thăm hỏi và động viên để các mẹ luôn được sống trong niềm vui.

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 7

Trước đó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư, SN 1924, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.  Dịp này, ông Lê Đình Sơn đã trao tặng mẹ món quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh nhân dịp tết cổ truyền, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chúc mẹ luôn vui, khỏe, mãi là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho các thế hệ con cháu.

Mong các mẹ sống lâu để tấm gương sáng của các mẹ lan tỏa mãi... - 8

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh, xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn). 

Văn Dũng

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020