Mở rộng QL1A qua tỉnh Quảng Bình: Lo nhà sập!

(Dân trí) - Tường nhà nứt toác, nền móng bong tróc, tiếng lu lèn rung cả căn nhà là thực trạng đang diễn ra trên công trường thuộc Dự án mở rộng QL1A đoạn đi qua địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Những ngày qua, nhiều người dân ở thôn Tân Lý, xã Hải Trạch rất bức xúc phản ánh đến PV Dân trí, trong quá trình thi công Dự án mở rộng QL 1A đoạn đi qua địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đơn vị nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng đã làm cho tường nhà dân nứt toác, nền móng bong tróc...


 

PV Dân trí đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận những hình ảnh thực tế tại công trường do Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng đang thi công. Ông Phạm Xuân Tiễn (73 tuổi), thôn Tân Lý, xã Hải Trạch bức xúc cho hay, từ ngày Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng thi công Dự án mở rộng QL 1A, nhà ông bị nứt nẻ khắp nơi, trần nhà rơi vãi tứ tung.

“Mỗi khi máy móc thi công, nhà bị rung chuyển mạnh nên hai ông bà già không dám ở trong, còn về ban đêm, nhất là những hôm trời mưa to, sợ nhà bị sập nên phải sang nhà con ngủ. Hôm trước tôi có hỏi mấy chú nhà thầu thì họ bảo sau này bảo hiểm sẽ đền bù, nhưng đợi mãi không thấy đền bù, trong khi nhà thì ngày càng nứt toác, rất nguy hiểm”, ông Tiễn nói trong sợ hãi.
Nhà dân bị ảnh hưởng do công trình.
Nhà dân bị ảnh hưởng do công trình.
 
Đối diện với nhà ông Tiễn, nhà chị Phạm Thị Lánh (40 tuổi) bị nứt nẻ nhiều hơn. Ở phía trước phần móng bị bong tróc chỏng chơ, trong phòng vết nứt nẻ dày chằng chịt. “Tôi rất ủng hộ việc Nhà nước mở rộng quốc lộ 1A để cho dân đi lại thuận lợi hơn, tuy nhiên trong quá trình thi công, nhà thầu và các đơn vị liên quan cũng cần phải có trách nhiệm đền bù thỏa đáng cho người dân chúng tôi. Các chú xem, nhà tôi nứt nẻ toang toác, nền móng sụt lún, giờ là thời điểm mùa mưa nên tôi rất sợ nhà bị sập”, chị Lánh nói.
Hình ảnh móng tầng cấp nhà chị Lánh bị hở hoác.
Hình ảnh móng tầng cấp nhà chị Lánh bị hở hoác.
Hình ảnh móng tầng cấp nhà chị Lánh bị hở hoác.

Ở xã Hải Trạch, tình trạng nhà nứt nẻ hãi hùng không chỉ diễn ra ở gia đình ông Tiễn, chị Lánh mà còn rất nhiều hộ dân khác cũng đang sống trong cảnh tương tự.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Hứng Viễn, Trưởng ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn từ Km597+594 - Km605+000 và đoạn Km617+000 - Km641+000 tỉnh Quảng Bình cho biết: "Khi chưa thi công công trình, công ty chúng tôi đã tiến hành mua bảo hiểm công trình. Vì vậy, tất cả các khoản chi trả đền bù sẽ do Công ty Bảo hiểm lo".

“Nguyên tắc của bảo hiểm công trình là trước lúc thi công, Công ty Bảo hiểm đã cùng với nhà đầu tư tiến hành khảo sát thực trạng, chụp ảnh lại tất cả các nhà dọc hai bên tuyến QL1A. Đến khi nhà thầu thi công xong lớp rải thảm nhựa đầu tiên (lớp thảm thô, kết thúc lu rung - PV) thì Công ty Bảo hiểm sẽ phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Bình tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và sẽ có phương án đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Còn trường hợp nhà nào sập hoặc có nguy cơ sắp sập, lúc đó Công ty Bảo hiểm sẽ tiến hành đền bù trực tiếp”, ông Viễn cho biết.

Đặng Tài - Phúc Lịnh