Hải Phòng:

Mở lớp nhạc cho người nghệ sỹ già kéo vĩ cầm trên phố

(Dân trí) - Phía sau tiếng đàn réo rắt bên lề phố Hải Phòng là cuộc đời buồn của người nghệ sỹ già Đỗ Bá Lý. Với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, từ nay cụ sẽ được đứng lớp truyền dạy nhạc cho lớp trẻ Hải Phòng.

Sau khi Dân trí có bài viết về “người nghệ sỹ già lặng lẽ kéo đàn giữa phố đông” - cụ Đỗ Bá Lý, 80 tuổi, chơi đàn violin lặng lẽ bên lề phố, nhiều người dân Hải Phòng và du khách có dịp tới Hải Phòng đã ghé thăm nơi cụ Lý ngồi chơi đàn, biếu cụ những đồng tiền nghĩa tình.
 

Tiếng đàn vĩ cầm của cụ Lý là nốt nhạc thanh cao giữa cuộc sống xô bồ
Tiếng đàn vĩ cầm của cụ Lý là nốt nhạc thanh cao giữa cuộc sống xô bồ

Hình ảnh cụ Lý chơi đàn say sưa trên phố bất kể nắng mưa đã trở thành một hình ảnh đẹp của TP Hải Phòng. Phía sau tiếng đàn ấy là cả câu chuyện dài về cuộc đời buồn của cụ. Cụ Lý đang phải nuôi dưỡng một người vợ tật nguyền trong căn phòng thuê chật hẹp. Những đồng tiền lẻ của người nghe đàn gửi tặng giúp cụ và vợ có cái ăn hàng ngày.
Biết được điều này, một ý nghĩ táo báo và đầy nhân văn đã được một nhóm bạn trẻ Hải Phòng nung nấu thực hiện: Mở một lớp dạy đàn violin cho các cháu nhỏ và để cụ Lý đứng lớp truyền dạy.

Cụ Lý hạnh phúc vì được hướng dẫn những cháu nhỏ chơi vĩ cầm
Cụ Lý hạnh phúc vì được hướng dẫn những cháu nhỏ chơi vĩ cầm

Chiều muộn ngày 7/3, tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, Nhóm tình nguyện “Trái tim kết nối”, nhóm thiện nguyện Niềm Tin phối hợp với BGH Trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học đàn violin mang tên nghệ sỹ Đỗ Bá Lý.

Tại lễ khai giảng, các tấm lòng  hảo tâm đã quyên góp tặng cụ Đỗ Bá Lý 12 cây đàn violin và 2,7 triệu đồng, giúp cụ có địa điểm, phương tiện mở lớp dạy đàn. Mục đích lâu dài của lớp học là để lớp trẻ có cơ hội học đàn violin, vừa giúp cụ Lý có thêm thu nhập chăm vợ bệnh.
Cụ Đỗ Bá Lý xúc động chia sẻ: “Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn nhóm thiện nguyện Niềm Tin và nhóm Trái Tim Kết Nối và các tổ cức xã hội đã giúp đỡ tôi. Hôm nay ước mơ tưởng chừng rất xa vời của tôi là mở 1 lớp dạy đàn violin, truyền thụ kiến thức và cảm xúc âm nhạc đến với mọi người, đã thành hiện thực”.

Buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng với hơn 12 cháu nhỏ tham gia
Buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng với hơn 12 cháu nhỏ tham gia
Diễn viên điện ảnh Viết Vinh tặng cụ Lý cây đàn violin
Diễn viên điện ảnh Viết Vinh tặng cụ Lý cây đàn violin
Diễn viên điện ảnh Viết Vinh tặng cụ Lý cây đàn violin
Đạo diễn Bùi Viên chỉnh sửa lại trang phục cho người nghệ sỹ già bồi hồi trước giờ khai giảng lớp học.
Diễn viên điện ảnh Viết Vinh tặng cụ Lý cây đàn violin
Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi (áo hồng) cùng đông đảo người hảo tâm Hải Phòng tới dự buổi khai giảng, chia vui với cụ Lý.
 
Cụ Đỗ Bá Lý hiện sống cùng người vợ đau ốm trong căn phòng trọ ở đường Đại học Dân lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cụ nguyên là nhạc công Đoàn ca múa kịch tỉnh Hải Dương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thu Hằng