1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ nghèo khóc ngất vì con gái 12 tuổi bị đánh chết

(Dân trí) – “Răng mà kẻ ác thú lại giết con gái tui trời ơi! Tui chỉ có một đứa con chứ mấy! Con ơi! con đi rồi, giờ mẹ biết sống với ai đây?!”. Tiếng khóc ngằn ngặt của chị Nguyễn Thị C. (mẹ cháu Q.) cứ vang vọng khắp núi rừng Phong Nha.

Buổi chiều chăn bò định mệnh!

Chiều ngày 10/2, chúng tôi đã có mặt tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) – nơi vừa xảy ra án mạng kinh hoàng, cháu bé 12 tuổi bị hiếp dâm rồi kẻ ác thú còn dùng đá đánh chết

Một không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Cụ Lê Thị Vy (70 tuổi) hàng xóm tốt bụng khóc thương: “Ở xóm làng ni ai cũng thương cho hoàn cảnh hai mẹ con cái C. Mẹ con nókhổ lắm! Vì quá lứa lỡ thì nên mãi 32 tuổi mới có đứa con sống cho đỡ tủi thân. Vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng nay cháu đã bỏ mặc lại người mẹ tội nghiệp bơ vơ ra đi mãi mãi”.

Rơi nước mắt khi nhìn di ảnh hồn nhiên của đứa bé tội nghiệp bị kẻ ác thú ra tay giết hại
Rơi nước mắt khi nhìn di ảnh hồn nhiên của đứa bé tội nghiệp bị kẻ ác thú ra tay giết hại

Vì nghèo khó, không có nhà ở nên hai mẹ con đành phải mượn tạm nhà người anh trai đi làm ăn xa trú ngụ. Cuộc sống hằng ngày, ngoài công việc mùa màng, chị C. còn đi phụ thợ xây để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thương mẹ lam lũ nên cháu Q. học rất giỏi. Không những thế, Q. còn rất chăm chỉ và ngoan ngoãn nên dân làng ai cũng thương.

Nhà có hai con bò nên ngoài giờ học trên lớp, Q. thường đi chăn bò, hái rau và giúp mẹ làm việc nhà. Ngày 9/2, Q. đi chăn bò và hái rau má để về làm bữa tối cho hai mẹ con, nhưng đến gần tối vẫn chưa thấy con về nên chị C. tất tả đi tìm con, tìm một mình không thấy, chị gọi thêm anh em, làng xóm đi tìm.

Rất nhiều người xót thương và tiễn đưa cháu Q. về với miền đất lạnh
Rất nhiều người xót thương và tiễn đưa cháu Q. về với miền đất lạnh

Đến khoảng 19 giờ tối, chị C. ngất lịm khi phát hiện thi thể con ở Sân bay khe Gát và chiếc xe đạp của em được tìm thấy dưới cống, cách đó chừng 50m.

Gần 23 giờ khuya cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi. Đến 1 giờ sáng ngày 10/2, thi thể cháu Q. mới được đưa về nhà.

Cái chết tức tưởi của cô học trò nghèo giỏi toàn diện

Buổi đưa đám có rất nhiều gia đình, làng xóm, thầy cô và bạn bè Trường THCS Xuân Trạch tiễn đưa cháu Q. về với miền đất lạnh.

Lê chân bước theo chiếc quan tài, chị C. nhiều lần ngất lên ngất xuống, thi thoảng khóc gào: “Răng mà kẻ ác thú lại giết con gái tui trời ơi! Tui chỉ có một đứa con chứ mấy! Con ơi! con đi rồi, giờ mẹ biết sống với ai đây?!”.

Người mẹ nghèo gào khóc thảm thiết vì thương con
Người mẹ nghèo gào khóc thảm thiết vì thương con

Trong dòng người tiễn đưa cô học trò nghèo học giỏi xấu số, thầy Trần Quốc Tỏa, giáo viên chủ nhiệm lớp em Q. cho biết: “Tối qua, nhận được thông tin em Q. bị giết, tôi và thầy hiệu trưởng đã lên hiện trường, nhìn em máu me bê bết tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình. Thương em quá!”.

Thầy Tỏa cho biết thêm, ở lớp, Q. là lớp trưởng gương mẫu, là cô học sinh giỏi toàn diện, học kì 1 của lớp 6, điểm tổng kết của em là 8,4.

Đặng Tài