TPHCM:

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi được rời trung tâm cai nghiện

(Dân trí) - Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4, người được cho là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi) đã được cơ quan chức năng giải quyết cho ra khỏi trung tâm cai nghiện để làm các thủ tục nhận lại con.

Thông tin trên được, ông Mai Thành Liêm (người tự nhận là ông dượng bé Đinh Gia Huy) xác nhận.

Sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi, bé Đinh Gia Huy vẫn chưa được về với người thân
Sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi, bé Đinh Gia Huy vẫn chưa được về với người thân
Theo thông Liêm, chị Vân đã được giải quyết cho ra khỏi trung tâm cai nghiện từ chiều hôm qua 12/12 và có liên hệ với ông để làm các thủ tục nhận lại bé Gia Huy.

Trong khi đó, đại diện Cơ sở Bảo trợ xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) cho biết, đã nhận được công văn của Công an huyện Bình Chánh về việc đề nghị trả chị Vân về địa phương vì chị này đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau đó, Cơ sở Xã hội Nhị Xuân đã giải quyết cho chị Vân về địa phương như yêu cầu.

Chiều 13/12, hay tin chị Vân được trả về địa phương, nhiều phóng viên của các báo đã tập trung tại con hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4 để lấy thông tin. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chị này vẫn chưa xuất hiện ở nhà.

Bà Hồ Thị Hạnh (dì ruột của chị Hồ Thị Thu Vân) cho biết có nghe thông tin Vân được thả ra nhưng vẫn chưa thấy Vân trở về nhà. Còn hiện tại Vân đang ở đâu thì bà này không rõ.

Bà Hạnh cho biết Vân vẫn chưa về nhà
Bà Hạnh cho biết Vân vẫn chưa về nhà
Cũng trong chiều 13/12, Công an phường 16, quận 4 nơi Vân thường trú cho biết đến chiều cùng ngày vẫn chưa thấy cô này ra cơ quan trình diện.

Theo cơ quan công an, việc chị Vân được đưa ra khỏi trung tâm cai nghiện chỉ là bước đầu, còn việc chị này có phải là mẹ của bé trai bị bỏ rơi hay không vẫn cần làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết mới có kết luận chính thức.

Trước đó, anh Đinh Gia Thuấn (41 tuổi, ngụ quận 4, chồng của Vân) cho biết sau khi làm hồ sơ để bảo lãnh vợ ra ngoài, 2 vợ chồng anh sẽ đến UBND phường 1, quận 8 để xin nhận con trai và bàn giao cho ông Liêm tiếp tục chăm sóc.

Đình Thảo