1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Lúa gạo đã trộn chung bùn đất!

(Dân trí) - Lúa, gạo, ngô... tất cả đều đã trộn chung với bùn đất. Quần áo, chăn màn cũng bị vùi dưới những lớp bùn vàng bóng... Trâu bò, lợn gà trôi theo dòng nước lũ. Sau cơn "đại hồng thủy", người dân nghèo đã trắng tay.

Nước từ sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu ở huyện Hương Khê đổ về đã làm cho vùng đất nghèo của huyện 30A duy nhất tại Hà Tĩnh bị ngập nặng. Đến 11h trưa 17/10, vẫn có gần 5.900 hộ dân bị cô lập, hơn 1.800 hộ bị ngập trong nước lũ.

Đang lật đật chạy đi cứu nguy cho trường học, trên người mặc áo phao, chị Trương Thị Vân, giáo viên trường mầm non Hương Thọ (Vũ Quang) nói: “Hôm qua trường này bị ngập lên đến cửa sổ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho công tác dạy và học của trường mặc dù đã được gác lên cao nhưng vẫn bị ướt sũng. Giờ nước rút rồi chúng tôi tranh thủ dọn dẹp để mai mốt đón các em học sinh về học. Đến được đây tôi phải đi đến 3 lần đò, học sinh chắc sẽ mấy ngày nữa mới quay lại học được chứ giờ xã Hương Thọ vẫn đang bị chia cắt”.


Cây cầu nối thôn Kim Cò với thôn Kim Quang bị cuốn trôi một đoạn dài hơn 15 mét
Cây cầu nối thôn Kim Cò với thôn Kim Quang bị cuốn trôi một đoạn dài hơn 15 mét
Người dân bắt đầu di chuyển đồ đạc trở về sau lũ lụt
Người dân bắt đầu di chuyển đồ đạc trở về sau lũ lụt

Nước đang rút dần. Những con đường đang hiện dần sau màn nước còn lấp xấp, những người dân di tản sau cơn lũ đang trở về với ngôi nhà đã bị bão lũ làm xiêu vẹo, đổ nát… Con đường huyện lộ 5 dài gần 30km nối từ thị trấn Vũ Quang đi xã Hương Quang vẫn còn bị chia cắt nhiều điểm. Mặc dù nước đã rút nhưng mực nước tại đập tràn ở thôn Tùng Quang vẫn đang ở mức từ 40cm đến 50cm. Để đi qua đoạn đường này rất nguy hiểm do nước chảy xiết và có nhiều vùng xoáy.

Cây cầu Công Trình nối giữa thôn Kim Cò vào vùng rốn lũ Kim Quang cũng bị nước lũ cuốn đi 15m. Trận lũ quét ập xuống thôn Kim Quang khoảng 5h30 sáng ngày 16/10. Nước lũ ào lên chỉ trong vòng 40 phút rồi nhanh chóng dâng lên hơn 2m đổ về hớn 208 hộ dân trong xã. Do vào ban ngày nên bà con đã kịp chạy lũ, nhưng toàn bộ tài sản cũng đành phó mặc cho hà bá. Trong ký ức của nhiều người dân tại đây, cơn lũ năm nay sẽ là cơn lũ kinh hoàng nhất từ trước đến nay. “Tui sống đã 53 tuổi rồi mà chưa thấy trận lũ mô nước khiếp như ri. Năm 2010, cao lắm cũng chỉ tầm mức con lạch chứ có đến thềm nhà mô” - Bà Nguyễn Thị Thức bàng hoàng kể lại.

Nước vào nhà bà Thức hơn 1m, bà cùng con gái và 2 cháu chỉ kịp vớ vội một chăn mỏng để lên trên chạn ngồi nhìn nước cuồn cuộn dưới chân. Xót xa nhất là ngôi nhà của chị  Bùi Thị Thúy – con gái bà Thức. Ngôi nhà vừa mới cất ra ở riêng chưa được bao lâu giờ giờ chẳng còn gì. “Sáng sớm thấy nước bắt đầu lên dần. Em với các cháu đang ngủ ở bên nhà vội vàng chạy lên nhà mẹ em ở sát một bên. Chưa kịp dọn dẹp gì thì nhìn xuống đây thấy nhà cứ xiêu dần rồi nước lũ nhổ tất cả luôn. Phía ở nhà mẹ em nước cũng lên gần đến ngực. Mẹ em bắc thêm mấy tấm ván lên chạn tủ để mấy bà cháu ngồi lên. Em không hại chi, chỉ hại tay chân yếu không ôm nổi các cháu. Mâm, thau, nồi niêu chi cũng trôi cả. Xót nhất là nhìn mấy bao lúa hắn trôi mà không làm chi được…” - giọng chị Thúy nghèn nghẹn.

Tất cả quần áo của vợ chồng chị và các con cũng bị nước lũ cuốn trôi. Bộ quần áo rộng hơn người cũng phải lấy từ quần áo của bà Thức. Con trai chị mới 4 tháng tuổi chỉ còn mỗi một chiếc áo len. Tranh thủ nước rút, sáng nay mấy mẹ con chị mới chạy ra vớt được một ít quần áo định đem về phơi sấy để mặc lại. “Sáng em phải xin một ít nước cháo ở mấy nhà có bếp gas cho cháu ăn. Nhà có củi mà ướt cũng không dùng được.Nhà em giờ không có chi nữa cả, ra hết ngoài kia rồi”, chỉ Thúy chỉ tay về phía cuối con lạch có mấy mái tranh thấp thoáng.

Nước lũ rút nhanh nhưng hiện tại đời sống của người dân tại đây vẫn rất khó khăn nhất là nguồn lương thực và nguồn nước. Phần lớn giếng ăn các hộ dân vẫn còn đục, chưa thể sử dụng.

Mấy ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Quyết và rất nhiều hộ dân khác tại thôn Kim Quang vẫn đang ăn uống trông chờ vào những nhà dân ở trong thôn. Nước vào nhanh anh và các con chỉ kịp lên sạp để đứng. 10 bao gạo trong nhà giờ chỉ còn 1 bao nhưng bị ẩm mốc. Số ngô còn lại cũng hoà chung với bùn đất, sáng nay vợ chồng anh cố gắng vớt vát lại một ít để ngâm đãi nhưng xem ra vô vọng. Đàn gia cầm hơn 50 con cũng bị chết hết, còn trơ lại chiếc chuồng trống trơn.

Ngô trộn bùn
Ngô trộn bùn

Ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Hương Quang (Vũ Quang) vừa đi kiểm tra ở cơ sở về cho biết: “Có 4 nhà ở tại thôn Tùng Quang, Kim Quang đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Kèm theo đó là hàng trăm ha hoa màu, rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp cũng bị tàn phá theo lũ. Có khoảng 50 - 60 con trâu, bò tài sản giá trị nhất của những người nông dân cũng bị trôi theo nước, thiệt hại mà xã phải gánh chịu là không thể kể hết”.

Sau trận lũ nhiều gia đình tại đây đang phải đối mặt với cảnh trắng tay và nợ nần. Nghĩ về đàn bò đang không biết trôi về đâu, bà Nguyễn Thị Châu (xóm Kim Thọ - xã Hương Quang) thở dài: “Có lẽ mất hết thật rồi, cả đàn bò 80 con giờ có thấy con mô về chuồng mô”. Hiện chồng bà là ông Phan Quyến cùng con trai vẫn đang đi xuôi về các xã Hương Đại, Hương Thọ để tìm bò. Hai ngày sau lũ, gia đình bà vẫn mải miết đi tìm số “cơ nghiệp” nhưng vô vọng. Được biết, để có những con trâu bò này, gia đình bà Châu phải vay hơn 700 triệu đồng chưa trả.

Phượng Vũ