Nam Định:

Lời kể của người phụ nữ giáp mặt thanh niên vạch quần ở BOT Mỹ Lộc

(Dân trí) - “Sau khi thóa mạ, chửi bới tôi bằng những ngôn từ dung tục, nam thanh niên còn kéo khóa quần lôi “của quý” ra hướng về phía tôi rồi tiếp tục chửi bới. Mặc dù rất bức xúc nhưng tôi không hề sợ hãi” - Chị Phạm Thị T., người giáp mặt với nam thanh niên có hành vi vạch quần "khoe của quý" ở BOT Mỹ Lộc kể lại.

>> Sau Tân Đệ, BOT Mỹ Lộc tiếp tục bị người dân, lái xe “chất vấn”

Mấy ngày qua, một clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc một nam thanh niên có vẻ ngoài bặm trợn, luôn miệng chửi bới một người phụ nữ ngồi trong xe taxi không chịu mua vé qua trạm BOT Mỹ Lộc bằng ngôn từ dung tục, thậm chí còn có hành vi vạch quần lôi “của quý” của mình ra trước mặt người phụ nữ.


Nam thanh niên mặc áo đen chửi bới, thóa mạ chị T. và còn trưng của quý ra đe dọa (ảnh cắt từ clip)

Nam thanh niên mặc áo đen chửi bới, thóa mạ chị T. và còn trưng "của quý" ra đe dọa (ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip trên được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc hướng về nam thanh niên đã có hành vi vô văn hóa trên. Đồng thời dư luận đang đặt ra câu hỏi lúc xảy ra sự việc dung tục vô văn hóa trên, nhân viên, nhà điều hành của BOT Mỹ Lộc đang làm gì, ở đâu mà không hề có động thái ngăn cản?

Theo trình bày của chị Phạm Thị T. (SN 1983, trú tại Hà Nội), khoảng 17h30 chiều 22/7, chị đi taxi từ thành phố Nam Định lên Hà Nội. Theo thỏa thuận, chị T. sẽ tự trả phí cầu phà, đường bộ theo đúng quy định.

Khi xe di chuyển đến trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, nằm trên QL21B, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, chị T. đã yêu cầu nhân viên thu phí nhấc thanh barie lên cho xe taxi đi qua, nhưng nhân viên thu phí không đồng ý và yêu cầu chị phải đóng phí mới được di chuyển qua. Chị T. cho rằng xe mình không đi vào tuyến đường BOT nên không đóng phí. Chị cũng yêu cầu trạm xem lại camera để chứng minh xe chở chị không sử dùng làn đường do Công ty Tasco (chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc) làm.

Công an huyện Mỹ Lộc cho biết, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, xác minh sự việc trên để xử lý hành vi thiếu văn hoá của nam thanh niên xuất hiện trong clip
Công an huyện Mỹ Lộc cho biết, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, xác minh sự việc trên để xử lý hành vi thiếu văn hoá của nam thanh niên xuất hiện trong clip

Chị T. cho biết: “Tôi thuê xe taxi đi từ thành phố Nam Định lên Hà Nội, trong quá trình di chuyển từ thành phố Nam Định đến trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không hề đi vào làn mà Tasco rải đường. Tôi đi vào làn trong cùng, sát dải phân cách mà Sở GTVT Nam Định thi công từ nhiều năm trước bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Vì tôi không sử dụng sản phẩm của họ nên tôi có quyền từ chối trả tiền. Việc nhân viên thu phí chặn tôi lại đòi thu 30 nghìn là vô lý”.

Trong lúc chị T. đang đôi co với nhân viên thu phí về việc này, bất ngờ có một thanh niên vẻ ngoài bặm trợn lao đến chỉ tay vào mặt chị T. chửi bằng ngôn ngữ dung tục, đe dọa. Chưa hết nam thanh niên này còn kéo khóa quần xuống bỏ “của quý” ra ngoài hướng vào trong xe rồi tiếp tục chửi bới và nói: “Tao đang thích nổi tiếng”.

Chị T. cho biết, mình là người quay lại clip trên từ đầu và đăng lên Facebook cá nhân, sau đó được mọi người chia sẻ lại. Sau khi đi qua trạm thu phí Mỹ Lộc, chị T. yêu cầu tài xế taxi quay lại để hỏi rõ đối tượng vừa đối xử vô văn hóa với người dân tại trạm thu phí là ai. Nhưng các nhân viên thu phí cho biết nam thanh niên kia đã rời khỏi trạm thu phí và người này không phải là nhân viên của trạm BOT Mỹ Lộc.

Liên quan đến sự việc trên, phía Sở GTVT Nam Định cho biết đã giao cho đơn vị chức năng phối hợp với Công ty CP Tasco kiểm tra vụ việc và sẽ có trả lời chính thức sau. Còn phía Công an huyện Mỹ Lộc cho biết, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, xác minh sự việc trên để xử lý hành vi thiếu văn hoá của nam thanh niên xuất hiện trong clip.

Minh Tuyến