Thanh Hóa:

Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ

(Dân trí) - Nước lũ dâng cao kéo theo nhiều loại gỗ trôi về xuôi. Nhiều người dân sống bên cạnh sòng sông Mã ở Thanh Hóa đã bất chấp nguy hiểm, liều mình ra giữa dòng nước lũ để vớt gỗ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Thanh Hóa đã có mưa trên diện rộng, đặc biệt là các vùng miền núi như Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát….

Dù nước trên sông Mã đang lên cao, cuồn cuộn chảy, thế nhưng vẫn có nhiều người dân ở các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Hoằng Hóa …đoạn có sông Mã chảy qua đã liều mình với “thần chết” bơi xuồng ra giữa dòng để vớt gỗ, củi.

Đáng nói nhất là đoạn qua làng Chăm, xã Xuân Phú (Quan Hóa) và làng Cha, xã Thiết Kế (Bá Thước) có hàng chục người dân vô tư bơi ra gần giữa dòng để vớt gỗ.

Tại bến sông của xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa), nhiều người dân cũng mang theo những chiếc sào dài có móc sắt để ngoắc, kéo gỗ vào. Họ tranh nhau vớt, bất chấp hiểm nguy của nước lũ để lấy được gỗ. Họ cho rằng số gỗ trên được trôi từ Lào và một số vùng núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa về.

Một người dân ở xã Thiết Kế (Bá Thước) cho biết: “Tuy vất vả, nguy hiểm chút nhưng vớt được số gỗ này, người dân sẽ kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ nên ai cũng bất chấp, liều mình”.

Cũng theo người này, số gỗ họ vớt được có nhiều loại gỗ quý, trong đó có cả gỗ hương trầm.

Một số hình ảnh người dân vớt gỗ trong lũ dữ:

Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 1

Rất nhiều gỗ đã được người dân vớt từ giữa dòng sông Mã đưa vào bờ.

Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 2

Sau đó xẻ ngay trên sông.

Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 3
Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 4
Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 5
Liều mình vớt gỗ trong lũ dữ - 6

Người dân cho biết, có nhiều gỗ quý trôi từ Lào về.

Bình Minh