Nghệ An:

Lên rừng hái thuốc về uống, hai mẹ con thương vong

(Dân trí) - Lên rừng hái thuốc về uống, không may bà Xuân hái nhầm cây thuốc độc. Hậu quả, bà Xuân bị tử vong, người con dâu cũng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay ngày 16/9, thông tin từ chính quyền xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc cây rừng nghiêm trọng khiến một người chết và một người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 11/9, bà Lữ Thị Xuân (56 tuổi, trú xã Đôn Phục, Con Cuông, Nghệ An) đã lên rừng hái lá thuốc về nấu cho mình và người con dâu là chị La Thị Mơ uống. Tuy nhiên, nhiều khả năng bà Xuân đã hái nhầm một loại cây thuốc độc nên sau khi về nhà sắc thuốc uống, cả hai mẹ con bà Xuân đều có biểu hiện bị ngộ độc.

Người nhà đã đưa bà Xuân và chị Mơ đi cấp cứu tại trạm y tế của xã. Tuy nhiên, do bà Xuân uống nhiều thuốc, bị ngộ độc nặng nên đã tử vong. Riêng chị Mơ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Con Cuông để cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Sau hơn 5 ngày điều trị, đến hôm nay chị Mơ đã khỏe mạnh và được xuất viện về nhà điều trị thêm. Được biết, gia đình bà Xuân và chị Mơ đều khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Nguyễn Duy