Thanh Hoá:

Lật thuyền, 3 cậu cháu tử nạn

(Dân trí) - Thấy 2 cháu lâu ngày về thăm quê, cậu dùng thuyền đưa 2 cháu ra hồ chơi, không ngờ thuyền lật...

Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 14h ngày 11/6, ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hoá). Vào thời gian trên, sau khi ăn cơm trưa xong, 2 đứa cháu của ông Hoàng Văn Minh (SN 1966) là C.H.K.H (SN 2001) và cháu C.H.K.L (2003), ở TP Hồ Chí Minh về thăm quê, muốn đi chơi. Ông Minh lấy xe máy đưa 2 cháu ra hồ hang Hiểm ở giữa một cánh đồng của xã rồi mượn một chiếc thuyền tôn để đưa các cháu vào hang chơi. Do chiếc thuyền nhỏ, lại tròng trành nên khi thuyền mới đi được một đoạn thì bị chìm nghỉm.

Hang Hiểm nơi 3 cậu cháu bị lật thuyền chết đuối thương tâm
Hang Hiểm nơi 3 cậu cháu bị lật thuyền chết đuối thương tâm

Đợi mãi không thấy ông Minh và 2 cháu lên bờ, anh Nam (người nuôi vịt ở hang Hiểm) chạy ra thì không thấy 3 người đâu. Biết có chuyện chẳng lành, anh liền nhảy xuống hồ tìm cũng không thấy, liền gọi bà con làng xóm đi tìm.

Sáng ngày 12/6, ông Nguyễn Trọng Đức, Trưởng công an xã Hà Lĩnh, cho biết, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy vào tối qua. Thi thể 2 cháu nhỏ đã được gia đình đưa vào TP Hồ Chí Minh an táng.

Được biết 2 cháu nhỏ đang học lớp 6 và lớp 4, trong thời gian nghỉ hè các cháu theo bố mẹ về quê chơi thì xảy ra vụ việc thương tâm trên. 

Trước đó, cũng tại Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đuối nước trên vùng biển xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia. Nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1959), trú tại Hà Nội. Ông Dũng cùng vợ con và các cháu ra biển tắm mát. Trong khi tắm, ông Dũng cùng hai người cháu (khoảng 7, 8 tuổi) đã bơi vào khu vực nguy hiểm, nước sâu, bị sóng lớn đánh ra xa.

Người cháu ruột của ông Dũng phát hiện sự việc nhưng chỉ cứu được hai cháu nhỏ, còn ông Dũng đã bị sóng cuốn đi. 15 phút sau, thi thể của ông Dũng được tìm thấy.

Nguyễn Thuỳ