Đắc Nông:

Lập dự án giả để chiếm đất của dân

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân, những cán bộ chủ chốt của xã Thuận Hạnh (Đắc Song, Đắc Nông) đã dựng lên một dự án giả để chiếm đoạt hàng chục hécta đất ở vị trí đắc địa. Nguy hiểm hơn, vụ lừa dân ngoạn mục này lại được lãnh đạo huyện bao che.

Dự án cao su tiểu điền giả

 

Đó là khu đất rộng gần 30 ha, do người dân thôn Thuận Hải khai hoang và canh tác ổn định từ năm 1986, một số hộ đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Năm 2002, chính quyền xã Thuận Hạnh có chủ trương phát triển cao su tiểu điền. Cán bộ xã đã nhân danh dự án để thu hồi đất của dân một cách trắng trợn.

 

Ngày 10/4/2002, đại diện chính quyền xã lập biên bản "về việc thống nhất tạm giao khu đất này cho chủ dự án cao su tiểu điền đa dạng hoá nông nghiệp". Chủ dự án lại chính là ông... Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Minh Đản.

 

Họ bịa rằng: "Diện tích đồi cỏ tranh khoảng 20 ha (chứ không phải gần 30 ha - PV) chưa giao quyền sử dụng cho bất cứ thành phần kinh tế nào, chỉ có một số nông dân tự làm rồi tự bỏ hoang". Ông Đản được cam kết: "Sau khi dự án đi vào thực hiện, UBND xã có trách nhiệm kiến nghị cấp trên cấp GCNQSDĐ lâu dài cho chủ dự án".

 

Ngày 8/5/2002, đại diện chính quyền xã tổ chức họp dân để phổ biến kế hoạch lấy đất làm dự án cao su tiểu điền. Biên bản cuộc họp kết luận: 19 hộ dân phải giao đất cho ông Phạm Minh Đản quản lý kể từ ngày 10/5/2002 và được hỗ trợ 500 ngàn đồng/ha đối với đất cỏ tranh, 1 triệu đồng/ha đối với đất đang trồng màu. Bà Nguyễn Thị Luận - có 3 ha đất trồng màu bị tịch thu - tố cáo: "Cán bộ xã nói chúng tôi phải giao đất cho xã. Ông Hiển địa chính còn doạ, nếu trong vòng 6 tháng mà không giao đất thì xã tịch thu hết".

 

Lại "đánh bùn sang ao"

 

Các hộ dân đều tin rằng, cán bộ xã nhân danh nhà nước thu hồi đất để làm dự án thật, nên không ai chống đối. Nhưng 4 năm nay, họ thấy vợ chồng ông Bùi Minh Ngọc (cháu gọi ông Đản bằng cậu ruột) cai quản khu đất màu mỡ này. Ông Ngọc làm nhà ở rồi thuê máy ủi, nhân công vào cày xới để trồng keo lá tràm, khoai lang Nhật Bản từ năm 2003. 19 hộ dân mất đất vác đơn chạy khắp nơi khiếu nại.

 

Ngày 7/9/2005, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắc Song Phạm Đình Bộ ký quyết định thành lập đoàn thanh tra giải quyết vụ việc, nhưng đến nay (10 tháng) vẫn chưa có kết luận. Chúng tôi đem thắc mắc này nhờ ông Bộ giải thích.

 

Ông Bộ cho biết: "Huyện đã chỉ đạo theo hướng yêu cầu ông Ngọc trả thêm một số tiền cho dân, rồi sử dụng đất luôn. Còn dân muốn lấy lại đất thì phải trả cho ông Ngọc một số tiền, số tiền đó do hai bên thoả thuận". Nghĩa là bắt dân bỏ tiền ra chuộc đất vốn thuộc sở hữu của họ? Sở dĩ có cách giải quyết tréo ngoe như vậy là vì bản chất sự việc đã bị "đánh bùn sang ao".

 

UBND huyện cho rằng, "hồi đó dân làm dự án với ông Ngọc không có giấy tờ hợp lệ gì hết". Âm mưu lừa dân chiếm đất do các quan xã sắp xếp, hình như đã được huyện ngầm "ủng hộ".

 

Theo Trung Kiên - Hồng Linh

Lao Động