Lão nông hiến tặng hơn 2.000m2 đất xây trạm y tế

(Dân trí) - Ngày 25/12, ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, xã đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khảo sát khu đất xây dựng Trạm Y tế xã đạt chuẩn y tế quốc gia, do một người dân hiến tặng.

Theo ông Nguyễn Văn Duyên, xã Phong Nẫm là xã cù lao của huyện Kế Sách, trạm y tế của xã được xây dựng từ vài chục năm trước với qui mô nhỏ, tọa lạc trong khuôn viên trụ sở UBND xã, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể đủ điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy, ngành y tế đã có kế hoạch xây dựng cho xã trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia. Tuy nhiên, dự án yêu cầu phía địa phương lo phần đất xây dựng, trong khi đó, quỹ đất của xã không đủ xây dựng.

 

Biết được khó khăn đó, ông Hứa Văn Lến - một người dân ở ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm - đã gặp chính quyền địa phương, đề nghị được hiến tặng phần đất có diện tích gần 2.100m2 mà gia đình ông đang trồng cây ăn trái đặc sản để địa phương xây trạm y tế.
 
Lão nông hảo tâm và giàu lòng nhân ái Hứa Văn Lến

Lão nông hảo tâm và giàu lòng nhân ái Hứa Văn Lến

 

Ông Trần Văn Nhã, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kế Sách, cảm kích: “Việc ông Hứa Văn Lến hiến đất cho ngành địa phương xây trạm y tế là một nghĩa cử đẹp rất đáng trân trọng. Hiện nay chúng tôi đang khảo sát và phối hợp địa phương hoàn tất thủ tục hiến đất trong thời gian sớm nhất. Dự kiến trong quý 1/2014 sẽ triển khai xây dựng Trạm Y tế xã Phong Nẫm, kinh phí xây dựng khoảng 4 tỉ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2014”.

 

Nói về việc làm của mình, ông Lến chia sẻ: “Xã Phong Nẫm là xã cù lao bốn bề sông nước, mỗi khi có người bị bệnh, do trạm y tế xã còn thiếu trang thiết bị cấp cứu, khám chữa bệnh nên phải chuyển người bệnh lên tuyến trên, qua sông qua đò rất vất vả, đến bệnh viện tuyến trên rất xa, nhất là với những bệnh nhân phải cấp cứu gấp rất khó khăn. Vì vậy, nhiều lần tiếp xúc cử tri, bà con chúng tôi đề đề xuất nguyện vọng được xây dựng, nâng cấp, cung cấp các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại cơ sở. Khi biết cấp trên đầu tư xây trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt cho khám chữa bệnh tại chỗ cho người dân, chúng tôi rất vui. Riêng tôi bàn với gia đình hiến đất xây dựng. Có trạm y tế, bà con chúng tôi mừng lắm”.

 

Theo nhiều người dân địa phương, khu đất ông Lến hiến tặng nằm sát tuyến đường nhựa chạy từ trung tâm xã về các ấp, cách trụ sở UBND xã khoảng 500m, phía sau gần sông cái, rất thuận tiện cho việc đưa đón người bệnh. Trị giá khu đất đó tại thời điểm này khoảng trên 500 triệu đồng.

 

Ông Hứa Văn Lến nói: “Đất đai, tiền bạc với người nông dân chúng tôi rất quan trọng. Nhưng tôi và gia đình tự nguyện hiến đất với mong muốn được góp phần nhỏ của mình vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương. Tiền thì tiêu cũng hết, còn trạm y tế chăm sóc sức khỏe của bà con về lâu dài, cái đó lợi hơn nên tôi không đắn đo gì”.

 

Được biết, ngoài việc hiến đất xây trạm y tế, ông Hứa Văn Lến cũng có kế hoạch đầu tư xây một phòng diện tích 30m2 trong khuôn viên trạm y tế xã vào mục đích từ thiện, giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian điều trị tại trạm y tế.

 

Bạch Dương