Lao mình vào gầm xe khách, một thanh niên tử vong

(Dân trí) - Đang ngồi trên vỉa hè, nam thanh niên bất ngờ bật dậy, lao thẳng người vào chiếc xe khách và bị bánh sau của xe cán chết tại chỗ.

Khoảng 12h30’ ngày 13/3, một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngồi trên vỉa hè đoạn trước cổng bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này chiếc xe khách mang BKS 84B – 00169 do anh Đào Thanh Hòa (43 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển đang dừng bắt khách gần đó. Ngay khi chiếc xe vừa chuyển bánh, nam thanh niên bất ngờ lao thẳng người vào gầm xe và bị bánh sau cán ngang qua người, chết tại chỗ.
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc hy hữu thu hút rất đông người hiếu kỳ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc hy hữu thu hút rất đông người hiếu kỳ

 

Ông Giang Kim Thành (57 tuổi, ngụ phường An Lạc A), người tận mắt chứng kiến sự việc, kể lại: “Khi đó tôi thấy nó ngồi trên lề đường rồi cứ chui vào gầm chiếc xe khách khi xe chưa chạy, tôi nghĩ chắc nó là lơ xe đang sửa xe. Nhưng khi xe vừa chuyển bánh thì nó làm vậy. Tôi hô hoán tài xế dừng xe lại nhưng không kịp”.

 

Rất nhiều người dân tại đây khẳng định, trước khi vụ việc trên xảy ra, nam thanh niên này đã cố tình lao vào một chiếc xe tải khác nhưng tài xế thắng kịp nên không gây tai nạn.

 

Vụ việc hy hữu thu hút rất đông người dân hiếu kỳ. Lực lượng dân phòng, đội cảnh sát giao thông An Lạc cùng Công an quận Bình Tân đã có mặt để xử lý sự việc và điều tiết giao thông. Khoảng 20 hành khách trên xe 84B – 00169 đã chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

 

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, hiện trường mới được giải quyết xong, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác An Bình để khám nghiệm, điều tra.

 

Thảo Trần