Nghệ An:

Kinh hoàng bố bị con trai đánh bầm dập, gãy xương sườn, mẻ bánh chè

(Dân trí) - Người bố mỗi khi uống rượu vào, nói năng thiếu kiểm soát, nhiều lần đã bị con trai hành hung. Mới đây, người đàn ông này tiếp tục bị con trai đánh bầm dập khiến ông phải nhập viện điều trị dài ngày.

Ông N. bị con trai đánh đập trên mặt vẫn còn những vết thương chưa lành đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông N. bị con trai đánh đập trên mặt vẫn còn những vết thương chưa lành đang được điều trị tại bệnh viện.

Người ông N. bị bầm dập thâm tím.
Người ông N. bị bầm dập thâm tím.

Tối 8/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Kiên - Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - xác nhận thông tin người bố bị con trai hành hung dã man là có thật.

Theo ông Kiên, người con này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Hưng Nguyên mời lên trụ sở làm việc.

“Sự việc nói trên là có thật. Vụ việc xảy ra vào ngày 22/11/2017 vừa qua. Hiện tại ông bố vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ông N. bị con trai đánh mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím. Không thể tưởng tượng được con trai hành hung bố mình đến như vậy", ông Kiên nói.


Tay ông N. tím đen.

Tay ông N. tím đen.


Ông N. bị con đánh mẻ bánh chè.

Ông N. bị con đánh mẻ bánh chè.

Cũng theo ông Kiên, khi sự việc xảy ra, ông N. chỉ nói là do ngã mà không khai báo với công an. Chỉ đến khi người dân sống gần nhà ông thông tin, công an mới nắm được sự việc.

Hiện công an huyện đã đưa ông N. đi giám định tỷ lệ thương tật, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án.

“Con ông N. đã đánh bố nhiều lần rồi nhưng lần này là nặng nhất và kinh hoàng nhất. Có đến gia đình ông N. mới biết con hắt hủi cha như thế nào”, ông Kiên cho biết thêm.

Một cánh tay ông N. bầm đen.
Một cánh tay ông N. bầm đen.

Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi - cũng xác nhận sự việc kinh hoàng trên với PV Dân trí. “Hiện xã đã báo cáo lên phòng văn hóa huyện Hưng Nguyên - nơi có bộ phận quản lý về gia đình. Phía công an huyện Hưng Nguyên đang thụ lý vụ việc này”.

Nguyễn Duy