Kinh hoàng bị hố “tử thần” truy đuổi

Thời điểm phát hiện, hố “tử thần” đầu tiên chỉ bằng miệng bát, rồi rộng dần trong giây lát, khiến một số nhà cấp 4 sụp đổ. Sau đó, liên tiếp xuất hiện thêm 4 hố khác làm nhà của 6 hộ khác bị lún, nứt…

Một khoảng sân bị hố “tử thần” “nuốt” gọn.
 
Một khoảng sân bị hố “tử thần” “nuốt” gọn.
Một khoảng sân bị hố “tử thần” “nuốt” gọn.

 

Tổng cộng, 7 hộ bị uy hiếp nghiêm trọng, buộc phải di dời. Cho đến sáng 22/8, sau khi các hố “tử thần” đã được san lấp, tình hình tạm thời ổn định, tuy nhiên người dân tổ 3, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh,

vẫn sống trong cảnh thấp thỏm lo lâu bởi đây không phải là lần đầu tiên họ bị hố “tử thần” truy đuổi.

 

Khoảng 5h30 sáng 21/8, anh Phan Đăng Nhanh - trú tại tổ 3, khu Thủy Sơn mở cửa để đi làm thì thấy cửa kẹt cứng. Nhìn xuống dưới, anh phát hiện ra một hố nhỏ. Trong chốc lát,  hố to và sâu dần. Đến khoảng 7h sáng, hố rộng khoảng 13-15m2, sâu khoảng 7m.

 

Nhận được thông tin, UBND phường Cẩm Sơn có mặt, cùng với dân huy động các phương tiện chở đất, đá để ngăn hố “tử thần” tiếp tục này mở rộng, đồng thời chống đỡ giúp những ngôi nhà cạnh đó tránh bị sụp đổ.

 

Tuy nhiên, từ 9h30 lại tiếp tục xuất hiện thêm 3 điểm sụt lún khác, rộng từ 4-5m, sâu từ 3-5m, khiến nhiều người dân hoảng loạn. “Tôi để xe máy cách điểm sụt ban đầu khoảng 40m để đi kiểm tra, nhưng khi quay lại thì thấy xe của mình đã tụt xuống hố sâu khoảng 4m” - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn Vũ Văn Hiển kể.

 

Nhà của ông Trần Hoàng Tó bị hai hố “tử thần” tấn công, nhưng do kịp thời đổ 6 xe cát vào hố bên trong sân nên đã hạn chế được tối đa thiệt hại. “Đất dưới chân sụt lở ngay trước mắt tôi, cứ sâu và rộng dần ra. Đất sụt tới đâu, nước rỉ ra tới đó. Hố ở trong sân nhà tôi sâu khoảng 3m thì nước ngập tới gần 1m” - Chị Nguyễn Thị Nga - con dâu ông Tó - bàng hoàng kể lại.

 

Ông Vũ Thanh Hải - cũng trú tại tổ 3, khu Thủy Sơn - cho biết: “Nghe tiếng kêu gào, hối thúc, người dân đổ ra đường rất đông, để tránh nguy cơ sập nhà. Khi ra đến ngoài đường tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một đoạn đường bê tông trong khu phố dài khoảng 30 bỗng như cây cầu vì đất bên dưới bị sụt mất”.

 

Bà Vũ Thị Xuân - người có 4 phòng trọ cấp 4 bị sập hoàn toàn - cho biết, cách đây hơn một tháng trong khu vực cũng xuất hiện một hố tử thần. Tuy nhiên, do nhỏ và chỉ có một hố, nên các hộ dân không báo chính quyền. “Trong vòng 10 năm qua, ở phường Cẩm Sơn đã xảy ra khá nhiều vụ sụt lở đất rồi”, bà Xuân lo lắng.

 

Chỉ riêng từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn phường Cẩm Sơn đã xảy ra 7 vụ sụt lở đất, tạo ra những hố “tử thần” kinh hoàng, gây sụt lún, nứt nhà cửa của người dân. Trong đó, vụ sụt lở đất hôm 21/8 vừa qua được coi là vụ lớn nhất, khiến người dân lo lắng về tương lai của họ.

 

“Chúng tôi kiến nghị chính quyền các cấp thăm dò, khảo sát lòng đất trong khu vực cũng như xác minh nguyên nhân gây sụt lở, để dân biết được và có kế hoạch ứng phó”- ông Vũ Thanh Hải nói.

 

Theo khảo sát của Cty CP công nghệ địa lý vật lý, một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún là do ở khu vực lấn biển này từ lâu đã hình thành các khoảng rỗng trong tầng đất đá yếu, bở, rời. Dưới tác động của động thái nước dưới đất, các khoảng rỗng này phát triển lớn dần và tạo thành các hố sụt ẩn dưới lòng đất.

 

“Trước khi xây nhà kiến cố, người dân nên khảo sát hoặc xử lý móng thật tốt. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý xây dựng đô thị để kiểm soát chặt chẽ các quy trình xây dựng các công trình kiên cố của người dân, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại do thực trạng địa chất khu vực này có thể gây ra” - ông Vũ Văn Hiển, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn - cho biết.

 

Ông Hiển cũng cho biết, trước mắt, UBND phường hỗ trợ 7 hỗ mỗi hộ 1 triệu đồng để tạm di dời người và đồ vật trong nhà; hỗ trợ toàn bộ phương tiện và đất, cát, đá san lấp các hố “tử thần”.
 

Móng của một ngôi nhà bị hố “tử thần” “ăn” vào một phần.

Móng của một ngôi nhà bị hố “tử thần” “ăn” vào một phần.
 
Người dân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tránh hiểm nguy.
Người dân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tránh hiểm nguy.
 
San lấp, khắc phục một hố tử thần.
San lấp, khắc phục một hố "tử thần".
 
Hố sụt có cả nước.

Hố sụt có cả nước.

 

Theo Nguyễn Hùng
 Lao Động