TPHCM:

Khu phố náo loạn vì thanh niên lạ mặt xin vào nhà “ngủ nhờ”

(Dân trí) - Sau khi ăn hộp cơm xong, nam thanh niên xin vào nhà dân “ngủ nhờ” một đêm nhưng đều bị từ chối. Bất ngờ thanh niên này chạy thẳng vào một ngôi nhà trên đường Lương Thế Vinh, đóng cửa phòng ở luôn bên trong khiến chủ nhà hốt hoảng cầu cứu.


Đến 22h tối 7/4, các lực lượng chức năng phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM mới khống chế được nam thanh niên lạ mặt xông vào nhà dân “cố thủ”.

Bước đầu danh tính thanh niên được xác định là T.M.H. (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

Căn nhà mà H. xin vào ngủ nhờ
Căn nhà mà H. xin vào "ngủ nhờ"

Trước đó vào khoảng 19h tối cùng ngày, sau khi ăn xong hộp cơm, H. xin vào ngủ nhờ tại một quán cà phê trên đường Lương Thế Vinh nhưng chủ quán không đồng ý. Lúc này H. đến ngôi nhà số 137 đường Lương Thế Vinh cũng với mục đích xin tá túc qua đêm nhưng một lần nữa chủ nhà này không cho và đuổi thanh niên này ra ngoài.

Bất ngờ H. chạy xộc sang ngôi nhà đối diện ở số 102 do bà Nguyễn Thanh Hiền (56 tuổi làm chủ), chạy thẳng lên căn phòng trên tầng 2, đóng cửa và ở bên trong.

Nhận được tin báo của người dân, công an phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú) đã có mặt để thuyết phục H. ra khỏi nhà nhưng thanh niên này không đồng ý mà còn đập phá đồ đạc trong phòng.

Sau gần 3h thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế H. đưa về trụ sở công an. Tại cơ quan công an, H. khai chỉ xin “ngủ nhờ” chứ không có ý đồ gì khác.

Công an đưa H. về trụ sở để làm rõ
Công an đưa H. về trụ sở để làm rõ

Rất đông người dân tập trung bên ngoài để theo dõi vụ việc
Rất đông người dân tập trung bên ngoài để theo dõi vụ việc
Căn phòng nơi H. cố thủ.
Căn phòng nơi H. "cố thủ".

Đình Thảo