Khu phố "lõng bõng nước thải" ở TP Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Nhiều năm qua người dân sống hai bên đường An Dương Vương, khu phố 6, phường 16, quận 8, TP.HCM đã phải chịu cảnh không có cống thoát nước. Thế nhưng, hàng tháng các hộ dân vẫn phải đều đặn trả phí bảo vệ môi trường cho công ty cấp nước sinh hoạt.

Công trình thi công thì vẫn còn đang dang dở, hàng chục cống thoát nước thải nằm ngổng ngang trên tuyến đường. Dù biết xả nước thải ra đường là việc làm sai trái nhưng các hộ dân sống nơi đây không còn cách nào khác. Đây được xem là giải pháp duy nhất của các hộ dân nơi đây.

Mặt đường khu dân cư lúc nào lênh láng nước mặc dù trời không mưa, không triều cường.

Nước sinh hoạt được xả trực tiếp ra đường vì không có cống thoát
Nước sinh hoạt được xả trực tiếp ra đường vì không có cống thoát

Hóa đơn đóng tiền phí bảo vệ môi trường hàng tháng của người dân
Hóa đơn đóng tiền phí bảo vệ môi trường hàng tháng của người dân

Để ngăn nước tràn vào nhà, hàng chục hộ dân sống ven đường đã phải bỏ một số tiền khá lớn để xây “đê” ngăn nước. Thậm chí, có gia đình đã biến khoảng sân trước nhà thành “ao” nuôi cá.

Thế Phong