Không thể quên ngày 17/2/1979 và quyết định "nóng" làm đường vào nhà Mẹ anh hùng

(Dân trí) - Những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ về ngày 17/2/1979 và tưởng niệm công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc... Cũng trong tuần, chỉ đạo “nóng” làm đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng của Bí thư Đinh La Thăng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, tưởng niệm công lao to lớn của hơn 400 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến; trong đó có hơn 300 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của nhà báo Takano - phóng viên báo Akahata (Nhật Bản) đã hy sinh khi đưa tin chiến sự tại thị xã Lạng Sơn ngày 7/3/1979 (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, tưởng niệm công lao to lớn của hơn 400 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến; trong đó có hơn 300 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của nhà báo Takano - phóng viên báo Akahata (Nhật Bản) đã hy sinh khi đưa tin chiến sự tại thị xã Lạng Sơn ngày 7/3/1979 (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

Tôi và đồng đội đã có 8 năm chiến đấu ở vùng biên giới phía Bắc, trong đó có 2 năm ác liệt ở chiến trường Vị Xuyên. Tôi rất nhớ ngày 17/2/1979. Đó là kỉ niệm khó quên đối với thế hệ của chúng tôi-Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương nói với 444 thanh niên tiêu biểu tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có mặt tại Bộ Tư lệnh Thủ đô (Ảnh: M.C)
"Tôi và đồng đội đã có 8 năm chiến đấu ở vùng biên giới phía Bắc, trong đó có 2 năm ác liệt ở chiến trường Vị Xuyên. Tôi rất nhớ ngày 17/2/1979. Đó là kỉ niệm khó quên đối với thế hệ của chúng tôi"-Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương nói với 444 thanh niên tiêu biểu tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có mặt tại Bộ Tư lệnh Thủ đô (Ảnh: M.C)

Sau câu chuyện kể lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, thầy Nguyễn Duy Khánh - Giáo viên dạy Văn Trường THPT An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) và học trò dành một phút tưởng niệm đến các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2/1979 (Ảnh: N.H).
Sau câu chuyện kể lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, thầy Nguyễn Duy Khánh - Giáo viên dạy Văn Trường THPT An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) và học trò dành một phút tưởng niệm đến các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2/1979 (Ảnh: N.H).

Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thấy đường vào nhà Mẹ xuống cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng liền chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương làm đường bê tông vào nhà Mẹ; đồng thời nâng cấp nền nhà và gia cố lại một số vị trí cho căn nhà. Thành ủy TPHCM sau đó đã công bố số điện thoại đường dây nóng của ông Đinh La Thăng là 0888247247 (Ảnh: Quốc Anh).
Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thấy đường vào nhà Mẹ xuống cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng liền chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương làm đường bê tông vào nhà Mẹ; đồng thời nâng cấp nền nhà và gia cố lại một số vị trí cho căn nhà. Thành ủy TPHCM sau đó đã công bố số điện thoại đường dây nóng của ông Đinh La Thăng là 0888247247 (Ảnh: Quốc Anh).

Cầu Rạch Chiếc (quận 9, TPHCM) trên đường Vành đai phía Đông thành phố dài 540,9m và đường dẫn 2 đầu cầu dài 543m, có tổng mức đầu tư 871 tỉ đồng do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TPHCM) làm chủ đầu tư được khánh thành, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 1/2016 nhưng đang trong tình trạng ế, vắng bóng người qua lại trong dịp Tết vừa qua (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Cầu Rạch Chiếc (quận 9, TPHCM) trên đường Vành đai phía Đông thành phố dài 540,9m và đường dẫn 2 đầu cầu dài 543m, có tổng mức đầu tư 871 tỉ đồng do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TPHCM) làm chủ đầu tư được khánh thành, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 1/2016 nhưng đang trong tình trạng "ế", vắng bóng người qua lại trong dịp Tết vừa qua (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng người dân không thể “tâm phục khẩu phục”, không thể không hoài nghi về việc ở các bộ ngành, địa phương không có trường hợp nào tặng quà, nhận quà Tết trái quy định (Ảnh: Thế Kha).
Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng người dân không thể “tâm phục khẩu phục”, không thể không hoài nghi về việc ở các bộ ngành, địa phương không có trường hợp nào tặng quà, nhận quà Tết trái quy định (Ảnh: Thế Kha).

Lại có thêm một vụ bình cứu hỏa mini đặt trong xe ô tô phát nổ. Lần này vụ việc xảy tại xưởng sửa chữa ô tô Thuận Hòa, đóng trên địa bàn xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Vụ nổ đã khiến đèn và hộp đèn phanh phía sau bị vỡ vụn, kính bị om rạn, tấm che nắng và một số giấy tờ trong xe cũng bị rách (Ảnh: Duy Tuyên).
Lại có thêm một vụ bình cứu hỏa mini đặt trong xe ô tô phát nổ. Lần này vụ việc xảy tại xưởng sửa chữa ô tô Thuận Hòa, đóng trên địa bàn xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Vụ nổ đã khiến đèn và hộp đèn phanh phía sau bị vỡ vụn, kính bị om rạn, tấm che nắng và một số giấy tờ trong xe cũng bị rách (Ảnh: Duy Tuyên).

Niềm vui của các cầu thủ Đội tuyển futsal Việt Nam và ban huấn luyện sau khi đánh bại Nhật Bản 6-5 ở tứ kết giải châu Á tại Uzbekistan để có được tấm vé dự World Cup (Ảnh: Quang Thắng).
Niềm vui của các cầu thủ Đội tuyển futsal Việt Nam và ban huấn luyện sau khi đánh bại Nhật Bản 6-5 ở tứ kết giải châu Á tại Uzbekistan để có được tấm vé dự World Cup (Ảnh: Quang Thắng).

Tình cảm cùng giới nảy sinh từ tình bạn lúc họ còn là hai cô nhóc 13, 14 tuổi nhưng đến tận ngày 20/2/2016, khi đã là những người phụ nữ bước sang dốc bên kia cuộc đời, chị Kim Mỹ và chị Tuệ Châu mới chính thức được ở bên nhau sau một đám cưới được tổ chức ở Việt Nam (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tình cảm cùng giới nảy sinh từ tình bạn lúc họ còn là hai cô nhóc 13, 14 tuổi nhưng đến tận ngày 20/2/2016, khi đã là những người phụ nữ bước sang dốc bên kia cuộc đời, chị Kim Mỹ và chị Tuệ Châu mới chính thức được ở bên nhau sau một đám cưới được tổ chức ở Việt Nam (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ngư dân ở thôn An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên (Quảng Nam) sửa chữa, làm mới tàu cá để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sau Tết (Ảnh: Công Bính)
Ngư dân ở thôn An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên (Quảng Nam) sửa chữa, làm mới tàu cá để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sau Tết (Ảnh: Công Bính)

Thế Kha (tổng hợp)