Không gọi được vợ, bệnh nhân nhảy lầu tự tử

(Dân trí) - Một bệnh nhân nam đang điều trị ruột thừa tại BV Việt Đức đột ngột nhảy từ tầng 5 xuống để tự tử. Tuy bệnh nhân không chết, nhưng đến nay, qua 3 ngày điều trị bệnh nhân vẫn phải điều trị lâu dài vì dập lá lách, gãy xương sườn.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này do bệnh nhân khúc mắc với vợ. Sáng thứ 6 (ngày 19/3), bệnh nhân rất bức xúc khi gọi đến 30 cuộc cho vợ nhưng cô vợ không đến, rồi cũng không thèm nghe máy. Lúc chị tới thì hai vợ chồng có to tiếng, bệnh nhân đến đêm thì lên cơn kích động, không làm chủ được bản thân, la hét… các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần mạnh thì bệnh nhân mới ngủ và trở lại trạng thái bình thường.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, bệnh nhân này đã đóng kín các cửa, nhốt mình trong phòng bệnh. Mặc bác sĩ, người nhà khuyên nhủ, bệnh nhân “cố thủ” không mở cửa, khiến bệnh viện phải huy động cả bảo vệ lên can thiệp. Đến buổi chiều cùng ngày, nhân lúc mọi người không để ý, bệnh nhân đã nhảy lầu tự tử.

Chiều 13/3, ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân này 40 tuổi, ở Thanh Hóa nhập viện Việt Đức trước đó vì đau ruột thừa. Sau ca mổ nội soi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chuẩn bị được xuất viện thì xảy ra sự việc trên. Rất may bệnh nhân không tử vong mà chỉ bị gãy xương sườn, dập lá lách và đã được tiến hành phẫu thuật cắt lách, dẫn lưu phổi. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng rất bất hợp tác với bác sĩ, không chịu mở mắt, không chịu nói chuyện với thầy thuốc, người nhà.

Hồng Hải