Quảng Bình:

Không còn "rắn thần", người dân vẫn tụ tập cúng bái bên mộ vô danh

(Dân trí) - Mặc dù con rắn được đồn thổi là rắn “thần” trên một ngôi mộ vô danh tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn đã được lực lượng chức năng thả về tự nhiên, nhưng những ngày qua vẫn có nhiều người dân kéo đến thắp hương, cúng bái tại ngôi mộ này.

Chiều 13/3, thông tin từ UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình cho biết, tại ngôi mộ từng xuất hiện con rắn được đồn thổi là “rắn thần” những ngày qua vẫn có rất nhiều người dân kéo đến thắp hương, cúng bái. Mặc dù con rắn này đã được chính quyền địa phương đưa ra khỏi ngôi một mộ, đồng thời tháo dỡ rạp che mà người dân dựng lên.

Ngôi mộ này được người dân địa phương cho biết là của một người ăn xin, có từ thời chống pháp. Vào dịp trước Tết Nguyên đán tại ngôi mộ này xuất hiện hai con rắn, được đồn thổi là “rắn thần”, hàng ngàn người đã kéo đến thắp hương, cúng bái, sờ vào con rắn để cầu may.

Số tiền mà người dân mang đến cúng rắn lên đến khoảng 300 triệu đồng.


Con rắn được đồn thổi là rắn thần trên ngôi mộ vô danh.

Con rắn được đồn thổi là "rắn thần" trên ngôi mộ vô danh.

Con rắn này sau đó đã được lực lượng chức năng xác nhận chỉ là rắn nước và đã thả về tự nhiên, đồng thời tuyên truyền người dân không sa vào các hoạt động mê tín dị đoan.

Nói về hướng xử lý số tiền gần 300 triệu đồng trong hòm công đức mà người dân cúng rắn, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn Trần Văn Trọng cho hay, toàn bộ số tiền đã được gửi vào ngân hàng, sắp tới sẽ họp bàn và chốt phương án xử lý. Nguyện vọng của người dân là muốn xây miếu thờ tại ngôi mộ của người ăn xin.

Đặng Tài